Thời Sự: Gương Sáng Thời Coronavirus Của Các Tín Hữu Tại Hương Cảng
Những tấm gương sáng phục vụ của giáo dân trong thời dịch covid-19: Cô Maria Trần Chân Tử, giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ở quận Thái Phố. Bác sĩ Alfred Hoàng, 38 tuổi, là giáo dân giáo xứ Thánh Giá ở Sao Cơ Loan.
Những tấm gương sáng trong thời dịch covid-19:
Cô Maria Trần Chân
Tử, giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ở quận Thái Phố. Khi nguồn
cung cấp khẩu trang y tế giảm dần ở Hương Cảng, cô Chân Tử, là chủ một thẩm mỹ
viện, đã làm việc trong bốn ngày để làm 2,100 chai nước diệt trùng để rửa tay
trong kho của mình. Được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, cô cũng đã phát
cho những người nghèo những chai nước này và tổng cộng gần mười nghìn khẩu
trang y tế làm từ Indonesia.
Các đồng nghiệp Hương Cảng tại Trung Tâm Nghiên
Cứu Thánh Linh, gọi tắt là HSSC, vừa cho chúng tôi biết thêm một tấm gương phục
vụ khác của bác sĩ Alfred Hoàng, 38 tuổi, là giáo dân giáo xứ Thánh Giá ở Sao
Cơ Loan.
Nguồn: VietCatholicNews.
COMMENTS