Bằng Lăng Nở Trước Thềm Mùa Chay - Thơ Xuân Cát (TVT)
Bằng Lăng tím giữa sân rộ nở
Tôi ngắm nhìn như thở cùng hoa
Tưởng rằng Phượng báo hè qua
Tỉnh cơn mê, nhớ đó là Mùa Chay!
Lung linh nắng từng ngày chiếu sáng
Mắt ngỡ ngàng sắc rạng lung linh
Dịu dàng, biêng biếc in hình
Hương hoa tím nhạt, rập rình bầy ong
Mùa Chay đến trong lòng tự hỏi
Sắc tím nào thắm đẫm con tim?
Vang vang tiếng Chúa kêu mời
Hy sinh, thống hối thành lời ngợi ca
Bằng Lăng tím khoe mình trong nắng
Cánh mỏng manh, gió thoảng rụng rơi
Như mê khúc: Phút chia ly
Phận người rồi cũng qua đi, lụi tàn!
Tôi đứng lặng nghe ngàn tin tức
Dịch Cô-vi tăng mức tử vong
Cúm gà, hạn hán xoay vòng
Bao người bi quẫn khát mong tình người
Bằng lăng ấy màu tươi trong gió
Từng đàn ong hút mật vang ca
Hương kinh rộn khúc vang hòa
Chị em Gò Vấp ngân nga nguyện cầu
Sáng, trưa, chiều dâng câu Thánh vịnh
Chị em cùng tha thiết nguyện xin
Bằng Lăng tím, sắc trung trinh
Hướng lòng ngày Chúa Phục sinh khải hoàn.
Xuân Cát (TVT)
COMMENTS