Văn Thơ, Xuân Hiệp Nhất
Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”. (Tv. 65,12)
Dẫu biết rằng Chúa luôn ban ơn và chúc phúc cho
chúng ta bất cứ thời khắc nào trong năm, nhưng mỗi mùa có một sắc thái riêng của
nó. Đặc biệt mùa xuân là mùa mang nhiều nét văn hoá, nghệ thuật và mang một bầu
khí linh thiêng nhất trong năm. Người Á
Đông chúng ta thường nghĩ rằng: "Đầu xuôi, đuôi lọt”. Nếu mùa xuân là mùa
khai mở một năm mới may mắn, vui tươi, và thành đạt thì cả năm mọi chuyện cũng
suôn sẻ. Chính vì vậy, người ta thường dành những ngày đầu Xuân để tận hưởng
bao điều thú vị của cuộc sống với bao mơ ước tươi đẹp và tin tưởng sự giàu sang
phú quý sẽ đến suốt năm.
Đối với Kytô giáo, chúng ta không chờ đợi một sự
may mắn lộc trời để tận hưởng. Chúng ta tin rằng tài lộc, phú quý hay giàu sang
là do ân huệ của Chúa, vì Chúa là Đấng làm chủ thời gian và không gian, là Đấng
chủ tế muôn loài muôn vật và là Chúa của Mùa Xuân bất diệt. Như lời Thánh vịnh:
“Chúa khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người
thế hưởng dùng” (TV 104,14).
Chính vì
vậy, trong những ngày đầu xuân mới, người ta thường ngưng những công việc đồng
áng, buôn bán, và làm ăn để dành thời gian thể hiện nhiều nghĩa cử khác nhau,
nhưng quy hướng về 3 chiều kích chính: Thượng đế, tiền bối và tha nhân. Những
quy chiếu này diễn tả một nét tuyệt đẹp của một sự liên kết hiệp nhất giữa đất
trời, giữa hiện tại - quá khứ - tương lai, và những quan hệ tha nhân với nhau
trong những ngày đầu xuân mới.
Hiệp thông
với Thượng Đế
Cho dù người người ta có tín ngưỡng hay không,
việc cầu xin Ơn Trên, khấn Trời, Lạy Phật cho được những điều may lành vẫn luôn
thể hiện nơi mỗi người trong những ngày đầu năm. Với chúng ta, những người Kytô
giáo, có những biểu hiện rất rõ rệt. Năm cũ hết, năm mới đến mỗi người mang một
tâm tình khác nhau nhưng chúng ta thường có tâm trạng vui tươi tạ ơn Chúa vì
365 ngày đã qua, và một chuỗi hồng ân của năm mới Chúa đang trao tặng cho mỗi
chúng ta như một món quà tình yêu.
Tạ ơn Chúa!
Với nén bạc Chúa trao, chúng ta đã làm sinh lợi
được 5 nén, 3 nén, 2 nén hay 1 nén khác, với hết cả lòng biết ơn trân trọng.
Xin lỗi Chúa!
Với ân sủng được nhận lãnh, nhưng chúng con đã
không biết tận dụng đế làm sinh lợi và thậm chí còn làm hao hụt, hoặc làm ảnh
hưởng tiêu cực đến những người sống chung hoặc sống xung quanh.
Xin Chúa trợ giúp!
Với hồng ân quá lớn Chúa tin tưởng trao ban, có
lúc chúng con nỗ lực để đáp lại cách hăng hái, nhưng có lúc chúng con mệt mỏi,
yếu đuối, nên chúng con đã xao lãng không chu toàn bổn phận, không thực hiện điều
mình đã hứa.
Mùa Xuân đến làm cho trời đất được giao hoà, sự
liên kết với giữa con người và Thiên Chúa gần gũi hơn. Mỗi người có cơ hội xét
duyệt và kiểm thảo đời sống của mình trong tương quan với Chúa, nhờ đó đời
thiêng liêng của chúng ta được làm mới và quyết tâm trong mỗi dịp xuân về.
Hiệp nhất
với các vị tiền bối
Bên cạnh những việc thiêng liêng trong mối tương
quan với Chúa, mùa xuân cũng là dịp cho chúng ta có cơ hội lắng lòng để nhớ về
tổ tiên, và về ơn sinh thành dưỡng dục.
Đây là lúc thuận tiện nhất để nói lên lời cám ơn
và có những nghĩa cử biết ơn với tổ
tiên, ông bà, Cha mẹ, hoặc anh chị em là những người đã ra khuất. Ngoài việc
xin lễ và cầu nguyện cho họ, người ta còn thăm viếng nghĩa trang, cắm hoa và
truyền miệng cho nhau những câu chuyện sống thực như những bài học hữu ích cho
thế hệ sau. "Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu...". Điều này cho chúng ta thấy có một sự gắn kết
chặt chẽ giữa người sống và những người đã khuất, giữa người thời nay với các vị
tiền bối. Đây cũng là sự gắn kết thật hài hoà của quá khứ - hiện tại và tương
lai trong mỗi dịp xuân về. “Sống tết, chết giỗ” là vậy.
Hiệp nhất
với tha nhân
"Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng trở về
với gia đình, cũng trở về với ân tình... ngất ngây với tình thương mến...". Thật vậy, gia đình chính là mái ấm yêu
thương, nơi đoàn tụ với bao nghĩa cử yêu thương của ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn
bè, và xóm làng. Do vậy, cứ mỗi khi xuân về, nó làm cho người ta nhộn nhịp
"sắp đồ về quê", mua quà biếu tết, vật liệu trang hoàng...vv. Còn những
người ở xa, ôi sao diễn tả hết cảm xúc lâng lâng, bần thần... quyến luyến, khóc
thầm, nhớ nhung...v.v. Xuân đến gắn chặt
tình thân hữu trong gia tộc, bạn bè, và đồng nghiệp thật rõ rệt. Bên cạnh việc
thăm viếng, người ta còn cầu chúc và nguyện cầu cho nhau có sức khoẻ, có bình
an, có sự thánh đức… v. v.
Mùa xuân chính là mùa của sự hiệp nhất yêu
thương. Nó làm cho lòng người ta dễ mở lòng hướng lên Thiên Chúa, hướng về cội
nguồn và hướng đến tha nhân. Chính vì lẽ ấy mà người mà người Á Đông nói chung
và riêng tôi rất thích mùa xuân.
Đối với những người sống xa gia đình, vì công việc, bổn phận hay vì
hoàn cảnh... không thể "sắp đồ về
quê", nhưng trong tâm trí vẫn gợi lên tâm tình "Xuân Hiệp Nhất",
vẫn hướng lên CHÚA XUÂN xin ơn trợ giúp, vẫn thắp lên nén hương lòng cho những
người đã khuất, và vẫn gọi điện thăm hỏi và chúc xuân đến gia đình và những người
thân yêu. Ôi xuân thật tuyệt vời! Xuân đến cho chúng ta niềm vui, điều may lành
và sự đổi mới. Hơn nữa, xuân đến tạo cơ hội cho người xích lại gần nhau.
Năm 2020 này mở ra cho chúng ta một khoảng không
gian mới, mỗi chúng ta đang mang trong mình nhiều thao thức, ước mơ và kế hoach
dự tính. Bên cạnh đó chúng ta cũng mang
theo bao bận tâm cho sứ vụ của một năm mới. Đứng trước thềm năm mới chúng ta nhớ
lời Cha Bề Trên Timothy Radcliffe mượn ý tưởng của Tôn Sư Eckhart nhắc nhở
chúng ta rằng: "Không nên lo lắng qúa nhiều về những gì chúng ta phải làm;
tốt hơn là nên nghĩ cách phải sống thế nào. Nếu bản thân và đường lối của chúng
ta tốt, thì những gì chúng ta làm sẽ toả sáng" . Vậy chúng ta không thể
làm gì khác hơn là cầu nguyện.
Nguyện xin Chúa Xuân ban ơn đặc biệt cho từng phần
tử trong hội dòng của chúng con, những người đi thăm quê, những người lưu lại cộng
đoàn, hay chị em công tác hoặc học hành ở phương xa, mỗi người cảm nghiệm sâu sắc
ý nghĩa "Xuân Hiệp Nhất" trong cuộc sống. Chớ gì cảm nghiệm này sẽ là
món quà thân thương dành tặng cho mỗi chị em trong suốt năm mới 2020 này.
Xin kính chúc Dì Bề trên Tổng quyền, quý Ngoại
và quý chị em,
một năm mới vui khoẻ, bình an và cảm nhận thật
sâu sắc về ý nghĩa "Xuân Hiệp Nhất" trong những ngày đầu xuân Canh Tỵ
này.
Sussan
COMMENTS