Tổng Giáo Phận Hà Nội
Khi cỗ xe thời gian của năm cũ Kỷ Hợi đang lăn dần
tới điểm hẹn là những ngày cuối cùng của năm để chào đón năm Canh Tý đang tới,
với tín hiệu là những cành đào đỏ thắm, quyện với sắc vàng của những chùm quất
tươi khoe sắc muôn màu báo hiệu mùa Xuân đang tới, trên khắp các giáo phận của
Giáo Hội Việt Nam đâu đâu cũng tưng bừng hội ngộ tất niên và chào đón xuân mới.
Trong thời khắc này, ai cũng muốn duyệt xét lại một năm đã qua xem mình đã và
chưa thực hiện được điều gì, để rồi cùng hướng tới năm mới với ước vọng tốt đẹp
hơn. Trong bầu không khí ấy, hôm nay, thứ Năm ngày 16/01/2020, tại nhà thờ
Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên cùng toàn thể linh
mục đoàn và 650 giáo dân đại diện từ khắp các giáo xứ và giáo họ cùng ngồi lại
trong ngày Tất niên, cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa về một năm đã qua với
bao ơn lành.
Những tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày mới nhiều
niềm vui và hồng ân sau cơn mưa nhẹ vào buổi sớm nay, vào lúc 8h45 Đức TGM
Giuse đã gặp gỡ và chia sẻ tâm tình tất niên với 650 vị đại diện các giáo xứ của
Tổng Giáo phận(TGP).
Mở đầu chương trình Tất niên, Cha Giuse Nguyễn
Văn Liên, đặc trách ủy ban Mục Vụ Giáo dân thay mặt cho cộng đoàn gửi tới Đức
TGM Giuse lời chào mừng nồng ấm của đoàn con với Vị Cha chung. Ngay sau đó, Đức
TGM Giuse huấn dụ cộng đoàn. Ngài nhắc lại ý nghĩa của Bí tích Rửa tội nhằm nhắc
nhớ cho mọi người về bổn phận, trách nhiệm và sự cao quý mà chính Thiên Chúa
ban cho mỗi người qua 3 chức năng: ngôn sứ, tư tế, và vương đế. Ngoài ra, vì Tổng
giáo phận bao gồm 4 tỉnh khác nhau với những phong tục khác biệt, do đó trong
năm mới này, Đức Tổng mời gọi mọi người hãy hiệp thông với Giáo hội để xây dựng
Giáo hội mỗi ngày một lớn mạnh hơn, cách riêng là về khía cạnh Đức tin.
Đặc biệt, trong buổi gặp gỡ này, Đức Tổng Giuse
đã giới thiệu đến mọi người cuốn “Quy chế Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ”, mà ngài đã
quyết định cho dùng thử nghiệm trong 3 năm.
Trước khi kết thúc, Đức TGM Giuse đề cập đến mục
đích và định hướng mục vụ cho 3 năm tới trong Tổng Giáo phận: Năm 2020: Chủ đề
nên thánh; Năm 2021: chủ đề hiệp thông; Năm 2022: Chủ đề truyền giáo.
Kết lại bài chia sẻ đầy ý nghĩa của vị Cha chung
của Tổng giáo phận, cộng đoàn chuẩn bị để bước vào Thánh lễ trọng thể tạ ơn
Thiên Chúa về một năm đã qua.
Đúng 10h00, đoàn đồng tế gồm toàn thể linh mục
đoàn và các linh mục dòng đang làm việc tại Tổng Giáo phận đã cùng Đức TGM
Giuse chủ tế tiến vào nhà thờ Chính Toà trong tiếng đàn ca nhịp nhàng sâu lắng.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Vị đại diện cho cộng
đoàn hiện diện chúc tuổi mới tới Đức Hồng y Phê-rô, Đức TGM Giuse, Đức Cha
Lô-ren-xô. Vị đại diện nhắc đến bao hồng ân mà anh chị em tín hữu trong TGP Hà
Nội đã được Thiên Chúa ban tặng, cũng như được Các Đấng Bậc, cách riêng là Đức
TGM Giuse đã hướng dẫn và đồng hành trong đời sống Đức tin. Ông cũng không quên
thú nhận những sai lỗi, cả những lúc không vâng lời của anh chị em trong đại
gia đình Tổng Giáo phận với Các Đấng Bậc và xin các Đấng lượng tình thứ tha.
Đáp lời Vị đại diện, Đức TGM Giuse đã ngỏ lời cảm
ơn tới tất cả các tín hữu trong toàn Tổng Giáo phận, qua những vị đại diện đang
hiện diện, đã cộng tác vào công việc chung của gia đình TGP Hà Nội thân yêu.
Ngài cũng đại diện cho toàn thể anh chị em trong Tổng Giáo phận cảm ơn các tu sỹ
đã âm thầm phục vụ trong TGP Hà Nội. Đức TGM Giuse đã ngỏ lời cảm ơn Vị đại diện
và chúc mừng năm mới tới từng thành phần trong cộng đoàn đang hiện diện.
Cộng đoàn hân hoan bước vào Thánh lễ trong tâm
tình tạ ơn. Trong lòng ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận, mọi thành phần trong
đại gia đình TGP Hà Nội thân yêu đã đồng lòng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ
tri ân đượm tình con thảo.
Trong bài giảng Lời Chúa, Đức TGM Giuse đã nhấn
mạnh đến lòng biết ơn mà qua 3 bài đọc đều nói tới. Đây cũng chính là một truyền
thống tốt đẹp trong văn hóa Việt Nam. Lòng biết ơn cũng làm cho đời sống phong
phú trước mặt Chúa và nối kết tình huynh đệ với anh chị em. Đức TGM Giuse kêu mời
mọi người hãy dâng lên Chúa lòng tạ ơn; Chia sẻ những ơn mà mình đã lãnh nhận với
người khác và sống xứng đáng những gì mình đã lãnh nhận. Đó chính là lòng biết
ơn mà mọi người dành cho Thiên Chúa, dành cho nhau. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy
luôn biết cám ơn nhau từ trái tim và với lòng thiện chí.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần Phụng vụ
Thánh Thể linh thiêng, sốt sáng. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giuse một
lần nữa chúc mừng năm mới thấm đượm tình mục tử tới toàn thể mọi thành phần hiện
diện.
Những ngày cuối năm đang dần khép lại một năm cũ
Kỷ Hợi sắp qua, đồng thời, khai mở cho một năm mới Canh Tý hứa hẹn nhiều khởi sắc
sắp tới, cầu chúc cho mọi người trong Tổng Giáo phận trổ sinh thật nhiều nhành,
nhiều lộc mới là những hoa trái trong đời sống Đức tin.
Nguồn: TGP Hà Nội
Xin xem hình tại đây
COMMENTS