Thánh Lễ Tạ Ơn tại Tu Xá Đa Minh Gia Pá.
Ngày 11/01/2020
Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân. (TV. 91,9)
"Cuộc sống là một chuỗi những ân ban, những ân ban từ Thiên Chúa, cũng có khi là những ân ban từ con người với nhau."
Đó là tâm tình của cha Giuse Nguyễn Thành Cao – quản nhiệm họ Tân Thành – Tân Hội, Giáo xứ Tùng Nghĩa Đức Trọng – Lâm Đồng, Giáo phận Đà Lạt, gửi đến cộng đoàn dân Chúa lúc 9g00 ngày 11.01.2020, tại nhà nguyện mới thuộc Tu xá Đa Minh Gia Pá, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Hiện diện tại Nghi thức làm phép nhà và Thánh lễ tạ ơn, có dì Bề trên Tổng quyền Maria Vũ Thị Chín và quí dì Tổng cố vấn, quí Dì Bề trên và một số chị em đại diện.
Mở đầu là nghi thức làm phép nhà tạm, bàn thờ, ảnh tượng và khu nhà sinh hoạt của quý dì. Tiếp theo là phần dâng thánh lễ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse đã nêu lên ý nghĩa của việc làm phép nhà: "Khi ta có một nơi để cư ngụ, sinh hoạt, thì việc mời Thiên Chúa đến ở cùng mỗi người trong ngôi nhà đó thật quan trọng. Vì một khi được Chúa đến ở trong ngôi nhà, thì mọi hoạt động của mỗi người đều được Thiên Chúa đồng hành và chúc phúc. Mỗi khi chúng ta rời khỏi ngôi nhà để đi tới đâu, thì việc gặp gỡ những người xung quanh đó đều có Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì thế, chúng ta xin Chúa thánh hóa ngôi nhà nguyện này, căn nhà này, và xin Chúa luôn tươi nét mặt mà ban phúc cho những ước nguyện của chúng ta."
Trước khi kết thúc thánh lễ, dì Maria Đỗ Thị Ngọc – Bề trên Tu xá Đa Minh Gia Pá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ cha Giuse, dì Bề trên Tổng quyền, quý dì, quý chức đã đồng hành, sẻ chia với chị em trong quá trình xây dựng tu xá, góp công sức và lời nguyện để quý chị em trong tu xá có thêm động lực thi hành sứ vụ tông đồ trong miền đất truyền giáo.
Dì Bề trên Tổng quyền, đại diện hội dòng, tri ân Cha Giuse và Ban hành giáo. Dì xin trao gửi Cha Xứ và cộng đoàn giáo xứ, tất cả các dì trong tu xá - đại diện Hội Dòng phục vụ tại miền đất truyền giáo này - để cùng làm cho danh Chúa được tôn vinh, và nước Chúa được rộng mở.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g15.
Trong tâm tình Tạ ơn Chúa và mừng các dì có ngôi nhà mới hiện diện tại Gia Pá; cha Giuse, quý Dì và cộng đoàn cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm gia đình, thấm đượm tình Chúa và tình người, nơi vùng đất đang cần những cánh tay nối dài, để mang Chúa đến cho mọi người chưa được đón nhận Tin Mừng.
Trong tâm tình Tạ ơn Chúa và mừng các dì có ngôi nhà mới hiện diện tại Gia Pá; cha Giuse, quý Dì và cộng đoàn cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm gia đình, thấm đượm tình Chúa và tình người, nơi vùng đất đang cần những cánh tay nối dài, để mang Chúa đến cho mọi người chưa được đón nhận Tin Mừng.
COMMENTS