Ngày Mồng Hai Tết Canh Tý 2020
Ai Thờ Cha Thì Bù Đắp Lỗi Lầm. Ai Kính Mẹ Thì Tích Trữ Kho Báu Và Khi Cầu Nguyện Sẽ Được Nhậm Lời” (Hc 3, 3-6).Thánh Lễ ngày mồng 2 Tết,
Giáo Hội dành để tưởng nhớ Tổ tiên, Ông Bà, Cha
Mẹ,
những vị còn sống hay đã về với Chúa.
**********
Hc 3:14-17
Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi,
chớ làm phiền lòng người, khi người còn sống.
Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng,
ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người.
Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng.
Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi.
Và xây dựng đức công chính của ngươi.
Và xây dựng đức công chính của ngươi.
**********
Trong tâm tình thảo hiếu
Chúng ta thắp lên một nén hương lòng, dâng lên Chúa,
cầu cho cha mẹ chúng ta, các vị còn sống hay đã
về với Chúa.
Các ngài, không những sinh thành mà còn dưỡng dục
chúng ta nên người, đặc biệt, cha mẹ đã cho chúng ta được làm con cái Chúa
trong Giáo hội. Ơn nghĩa đó làm sao chúng ta đáp đền cho đủ, vì thế lời cầu
dâng lên Chúa là của lễ chúng ta có thể dâng cho các ngài, mọi nơi và mọi lúc, dù
mạnh khỏe hay đau bệnh, dù sang giầu hay nghèo khó, chúng ta đều có thể nhớ đến
các ngài được.
Xin cho linh hồn các ngài được vui hưởng nhan thánh
Chúa.
Và xin cho các vị còn sống, được hồn an, xác mạnh
và luôn tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương.
Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.
Ngày hôm nay Hội Dòng chúng ta hiện diện và phát
triển tốt đẹp, ngoài ơn thánh Chúa, chúng ta không thể phủ nhận công khó của
các Dì đi trước chúng ta.
Biết bao lao nhọc, gian khó với dòng mồ hôi chẩy
xuống theo những bước chân tất tả, trên các nẻo đường ngoằn ngoèo sỏi đá vùng
núi đồi Lạng Sơn, để rửa tội cho các cháu bé, để chữa lành người bệnh tật, và
an ủi những tâm hồn sầu khổ, lầm lạc. Các Dì rất nhiệt tình cộng tác với quí
Cha trong các giáo xứ, để đem Tình yêu của Chúa đến với dân chúng, qua việc phục
vụ không hề mỏi mệt và đầy đau khổ. Biết bao lần chạy loạn trong lo sợ và đói
khát, khi chiến tranh khốc liệt bùng lên! Có những chị em bị bắt bớ, tù đầy, và
đẹp thay những bước chân rảo khắp núi đồi ấy đã được nhuộm đỏ bằng chính Máu
Đào của ba chị nhà phước chúng ta trong thuở ban đầu đó.
Nhũng cánh Hoa Hồi xứ Lạng ấy đã viết lên trang
sử hào hùng theo dòng thời gian, để bây giờ chị em chúng ta, Hội dòng Đa Minh
Gò Vấp đang thừa hưởng.
Chúng ta không thể đáp đền Ơn Chúa, cũng như
công khó các Dì đi trước chúng ta được, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện đêm
ngày, và nhất là, chúng ta sống thế nào để không hổ thẹn với các Dì, luôn là những
chứng nhân của Tình Yêu Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.
Chắc chắn các Dì luôn bầu cử cho chúng ta trước
nhan thánh Chúa, để chúng ta ngày càng biết sống xứng đáng hơn, biết nhìn lại quá
khứ để tạ ơn Chúa, biết nhìn hiện tại để vươn tới tương lai, biết duy trì
truyền thống tốt đẹp và hào hùng của hội dòng Đa Minh Gò Vấp.
Một phút lặng thinh với hương trầm tỏa bay trước Tôn Nhan Chúa!
BTT
Xin xem hình tại đây
COMMENTS