Học Viện Têrêsa Giêsu
Ai tôn thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. (Hc 3,3-4)
Xuân Hiệp Nhất- Yêu Thương
Chúc tết là một trong những truyền thống tốt đẹp của người con dân đất Việt, vì mùa xuân không chỉ mang đến niềm vui đến cho cá nhân mỗi người, nhưng lại là sợi dây vô hình nối kết tình thân, nối kết những trái tim lại gần nhau.
Ngày xuân Long Phụng sum vầy, ngày xuân con cháu cùng quây quần bên ông bà, cha mẹ để tỏ lòng hiếu kính đến với công ơn sinh thành của mình.
Quý ngoại là những bậc tiền bối mà chúng luôn kính trọng và biết ơn, mang trong tim tâm tình tri ân đó, hôm nay (16/01), trong bầu khí ngập tràn sắc xuân, gia đình Học viện chúng con cùng nhau đến bên quý ngoại để chúc tết mừng tuổi quý ngoại.
Chúng con kính chúc quý ngoại cảm nghiệm được tình yêu Chúa luôn ở bên nâng đỡ nhất là trong lúc tuổi đã xế chiều. Thay mặt Dì Giám đốc nhà An dưỡng, Dì Hằng cũng đã mừng tuổi chúng con những “lộc thánh hiệp thông” đầy ý nghĩa.
Chúc tết là một trong những truyền thống tốt đẹp của người con dân đất Việt, vì mùa xuân không chỉ mang đến niềm vui đến cho cá nhân mỗi người, nhưng lại là sợi dây vô hình nối kết tình thân, nối kết những trái tim lại gần nhau.
Ngày xuân Long Phụng sum vầy, ngày xuân con cháu cùng quây quần bên ông bà, cha mẹ để tỏ lòng hiếu kính đến với công ơn sinh thành của mình.
Quý ngoại là những bậc tiền bối mà chúng luôn kính trọng và biết ơn, mang trong tim tâm tình tri ân đó, hôm nay (16/01), trong bầu khí ngập tràn sắc xuân, gia đình Học viện chúng con cùng nhau đến bên quý ngoại để chúc tết mừng tuổi quý ngoại.
Chúng con kính chúc quý ngoại cảm nghiệm được tình yêu Chúa luôn ở bên nâng đỡ nhất là trong lúc tuổi đã xế chiều. Thay mặt Dì Giám đốc nhà An dưỡng, Dì Hằng cũng đã mừng tuổi chúng con những “lộc thánh hiệp thông” đầy ý nghĩa.
BTT
COMMENTS