Chào Đón Xuân Canh Tý 2020
Xuân ơi xuân, xuân đến rồi. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.
Hòa cùng niềm vui của đất trời, Thỉnh viện Têrêsa chúng con đã có nhiều hoạt động chào đón
Mùa Xuân mới! Niềm Vui Chia Sẻ
Với ước mong đem niềm vui đến các bệnh nhân, chúng con đã thăm các vị cao niên tại bệnh viện Hóc Môn và các cháu đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu, Gia Định, vào chiều Chủ nhật 12/01/2020.
Qua chuyến đi này, chúng con được biết nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy sống trong sự khắc nghiệt, phải chiến đấu từng giây phút để giành lấy sự sống, nhưng đa số các bệnh nhân đều thể hiện niềm tin và hy vọng sẽ có ngày khỏe mạnh. Bất ngờ khi hỏi đến Thánh giá đeo trên cổ, cậu bé A Xuân, người H’ Mông, hồn nhiên trả lời: “Con đeo để xin Chúa chữa bệnh cho con!” Có thể em chưa học biết nhiều Giáo lý, nhưng em tin Chúa thương và sẽ chữa lành cho em.
Bài học đức tin từ những chuyến đi thực tế luôn để lại cho chúng con những ấn tượng sâu sắc vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống.
Xuân ơi xuân, xuân đến rồi Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.
Chào Xuân Canh Tý 2020
Chương trình Chào Xuân Canh Tý 2020 đã khai mạc vào tối thứ Ba, ngày 14/01/2020 tại Thỉnh viện Tê-rê-sa, với chủ đề “Tết Đong Đầy”. Quý dì trong BGĐ và các chị em Thỉnh sinh phấn khởi tham gia rất nhiệt tình.
Mở đầu chương trình là lời chúc Xuân Dì Bề trên Tổng quyền. Dì Tổng đáp lời bằng những lời chúc tốt lành gửi đến gia đình các Thỉnh sinh, đồng thời Dì trao cho mỗi em một phong bao lì xì đỏ thắm. Chị em nhận tiền lì xì trong bầu khí rộn ràng vui tươi, hòa trong tiếng hát, tiếng cười giòn giã, với những tràng pháo tay vang dội cả vùng trời Thỉnh viện. Phần tiếp theo là những lời chúc Xuân, gói trọn tâm tình tri ân, được chị em kính gửi đến quý dì Ban Giám Đốc.
Những tiết mục văn nghệ, những trò chơi mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền làm bầu khí ngày càng sôi động hơn. Em Thiên Nhi – thỉnh sinh năm II – cho biết: “ Em rất thích phần chơi lôtô, em cảm ơn quý dì đã tạo điều kiện để chị em mình được chơi vui bên nhau”. Kết thúc chương trình, em Phương Anh – thỉnh sinh năm IV – đại diện cho chị em phát biểu: “Chúng con đi thăm gia đình dịp Tết, nhưng luôn nhớ lời dặn dò của quý Dì, đi thăm quê cũng là đi truyền giáo và cổ võ ơn gọi luôn.”.
Năm Kỷ Hợi đang dần khép lại và mở ra một năm Canh Tý mới, với nhiều điều may mắn và tốt đẹp hơn năm cũ cho từng thành viên trong Gia đình Thỉnh Viện. Theo kế hoạch, chúng con cũng muốn chia sẻ niềm vui Xuân tại các Cộng đoàn của Hội dòng. Vì thế, chiều thứ Tư 15/01, đại diện Thỉnh sinh cùng hai Dì Phụ tá các cháu của mái ấm Hoa Hồng – Củ Chi.
Ngoài phần sinh hoạt văn nghệ và vui đùa cùng các cháu, chị em phụ giúp Quý Dì trang trí khuôn viên của mái ấm để mang đến bầu khí mùa Xuân rực rỡ sắc màu cho mái ấm. Cũng trong dịp cuối năm này, chúng con tham gia thêm một số công tác tại trường Bán trú và mẫu giáo Mỹ Sơn. Chúng con ý thức mình là những thành viên nhỏ nhất của Hội dòng nhưng cũng có bổn phận chung tay xây đắp Hội dòng bằng những việc nhỏ bé trong khả năng của mình.
Nguyện xin Chúa Xuân tuôn đổ muôn phúc lành trên Hội dòng chúng ta trong năm mới Canh Tý 2020 này!
Hình Sinh Hoạt
Mùa Xuân mới! Niềm Vui Chia Sẻ
Với ước mong đem niềm vui đến các bệnh nhân, chúng con đã thăm các vị cao niên tại bệnh viện Hóc Môn và các cháu đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu, Gia Định, vào chiều Chủ nhật 12/01/2020.
Qua chuyến đi này, chúng con được biết nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy sống trong sự khắc nghiệt, phải chiến đấu từng giây phút để giành lấy sự sống, nhưng đa số các bệnh nhân đều thể hiện niềm tin và hy vọng sẽ có ngày khỏe mạnh. Bất ngờ khi hỏi đến Thánh giá đeo trên cổ, cậu bé A Xuân, người H’ Mông, hồn nhiên trả lời: “Con đeo để xin Chúa chữa bệnh cho con!” Có thể em chưa học biết nhiều Giáo lý, nhưng em tin Chúa thương và sẽ chữa lành cho em.
Bài học đức tin từ những chuyến đi thực tế luôn để lại cho chúng con những ấn tượng sâu sắc vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống.
Xuân ơi xuân, xuân đến rồi Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.
Chào Xuân Canh Tý 2020
Chương trình Chào Xuân Canh Tý 2020 đã khai mạc vào tối thứ Ba, ngày 14/01/2020 tại Thỉnh viện Tê-rê-sa, với chủ đề “Tết Đong Đầy”. Quý dì trong BGĐ và các chị em Thỉnh sinh phấn khởi tham gia rất nhiệt tình.
Mở đầu chương trình là lời chúc Xuân Dì Bề trên Tổng quyền. Dì Tổng đáp lời bằng những lời chúc tốt lành gửi đến gia đình các Thỉnh sinh, đồng thời Dì trao cho mỗi em một phong bao lì xì đỏ thắm. Chị em nhận tiền lì xì trong bầu khí rộn ràng vui tươi, hòa trong tiếng hát, tiếng cười giòn giã, với những tràng pháo tay vang dội cả vùng trời Thỉnh viện. Phần tiếp theo là những lời chúc Xuân, gói trọn tâm tình tri ân, được chị em kính gửi đến quý dì Ban Giám Đốc.
Những tiết mục văn nghệ, những trò chơi mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền làm bầu khí ngày càng sôi động hơn. Em Thiên Nhi – thỉnh sinh năm II – cho biết: “ Em rất thích phần chơi lôtô, em cảm ơn quý dì đã tạo điều kiện để chị em mình được chơi vui bên nhau”. Kết thúc chương trình, em Phương Anh – thỉnh sinh năm IV – đại diện cho chị em phát biểu: “Chúng con đi thăm gia đình dịp Tết, nhưng luôn nhớ lời dặn dò của quý Dì, đi thăm quê cũng là đi truyền giáo và cổ võ ơn gọi luôn.”.
Năm Kỷ Hợi đang dần khép lại và mở ra một năm Canh Tý mới, với nhiều điều may mắn và tốt đẹp hơn năm cũ cho từng thành viên trong Gia đình Thỉnh Viện. Theo kế hoạch, chúng con cũng muốn chia sẻ niềm vui Xuân tại các Cộng đoàn của Hội dòng. Vì thế, chiều thứ Tư 15/01, đại diện Thỉnh sinh cùng hai Dì Phụ tá các cháu của mái ấm Hoa Hồng – Củ Chi.
Ngoài phần sinh hoạt văn nghệ và vui đùa cùng các cháu, chị em phụ giúp Quý Dì trang trí khuôn viên của mái ấm để mang đến bầu khí mùa Xuân rực rỡ sắc màu cho mái ấm. Cũng trong dịp cuối năm này, chúng con tham gia thêm một số công tác tại trường Bán trú và mẫu giáo Mỹ Sơn. Chúng con ý thức mình là những thành viên nhỏ nhất của Hội dòng nhưng cũng có bổn phận chung tay xây đắp Hội dòng bằng những việc nhỏ bé trong khả năng của mình.
Nguyện xin Chúa Xuân tuôn đổ muôn phúc lành trên Hội dòng chúng ta trong năm mới Canh Tý 2020 này!
Hình Sinh Hoạt
COMMENTS