Đức Thánh Cha: Khi Chúa ở trong cuộc sống, thì đó mới thực sự là Lễ Giáng Sinh
Lúc gần 9 giờ rưỡi sáng Thứ Tư, ngày 18/12/2019
vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng hơn 7 ngàn tín hữu
hành hương tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong số những
người hiện diện có 50 linh mục và chủng sinh Trung Quốc đang theo học tại Giáo
Hoàng Học Viện Urbano thuộc Bộ truyền giáo ở Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời
Chúa, với một đoạn trong Tin Mừng theo thánh Luca (2,15-16) thuật lại sự tích
những người chăn súc vật, ở Bethlehem, sau khi được thiên thần báo tin, đã mau
lẹ lên đường đến hang đá máng cỏ và gặp Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng
nằm trong máng cỏ.
Vì là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước lễ
Giáng Sinh, nên Đức Thánh Cha đã gác lại loạt bài huấn giáo về sách Tông Đồ
công vụ, để nói về ý nghĩa lễ Giáng Sinh. Ngài nói:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong vòng 1 tuần lễ nữa là Lễ Giáng Sinh. Trong
những ngày này, giữa lúc người ta chạy đi chạy lại để chuẩn bị lễ, chúng ta có
thể tự hỏi: “Tôi đang chuẩn bị thế nào cho cuộc giáng sinh của Đấng được mừng
trong lễ?”. Một cách đơn sơ nhưng hữu hiệu để chuẩn bị, là làm hang đá. Năm nay
tôi cũng theo con đường đó: tôi đã đến Greccio, nơi mà Thánh Phanxicô đã làm
hang đá máng cỏ đầu tiên, với dân chúng tại chỗ. Và tôi đã viết một thư để nhắc
nhớ ý nghĩa của truyền thống này.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của hang đá
Thực vậy, hang đá máng cỏ “như một sách Tin Mừng
sống động” (Tông thư Admirabile signum, 1). Hang đá mang Tin Mừng vào những nơi
ta sống: trong các gia cư, trường học, tại các nơi làm việc và gặp gỡ, tại các
nhà thương, các nhà dưỡng lão, tại các nhà tù và ở các quảng trường. Và tại những
nơi chúng ta sinh sống, hang đá nhắc nhở chúng ta một điều thiết yếu: đó là
Thiên Chúa không ở lại vô hình trên trời, nhưng Ngài đã xuống trần thế, làm người.
Làm hang đá máng cỏ là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa: là tái khám phá thấy
Thiên Chúa là Đấng có thực, cụ thể, sinh động và hồi hộp... Ngài không phải là
một vị chúa tể xa vời hoặc một thẩm phán cách biệt, nhưng là một Tình Thương
khiêm hạ, xuống tới chúng ta. Chúa Hài Đồng trong máng cỏ thông truyền cho
chúng ta sự dịu dàng của Chúa. Một số tượng nhỏ bé diễn tả Chúa Hài Đồng bé bỏng
với đôi tay rộng mở, để nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã đến để ôm lấy nhân
loại chúng ta. Vì thế, thật là đẹp khi đứng trước hang đá và phó thác cho Chúa
cuộc sống, thân thưa với Chúa về những người và những hoàn cảnh chúng ta quan
tâm, kiểm điểm với Ngài về năm sắp chấm dứt, chia sẻ những mong đợi và lo âu.
Các nhân vật khác trong hang đá
Cạnh Chúa Giêsu, chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh
Giuse. Chúng ta có thể hình dung những tư tưởng và tâm tình của các Ngài khi
Chúa Hài Đồng sinh ra trong cảnh khó nghèo: niềm vui và cả sự kinh sợ nữa. Và
chúng ta cũng có thể mời Thánh Gia vào nhà chúng ta, nơi có những vui mừng và
lo âu, nơi mà mỗi ngày chúng ta thức giấc, dùng bữa và ngủ cạnh những người
thân yêu nhất. Hang đá máng cỏ là một Tin Mừng tại gia. Từ presepe, theo nghĩa
đen, có nghĩa là “máng ăn”, trong khi thị trấn nơi có hang đá, Bethlehem, có
nghĩa là “nhà bánh”. Máng ăn và nhà bánh: hang đá máng cỏ mà chúng ta làm trong
nhà, nơi chúng ta chia sẻ lương thực và tình thương, nhắc nhở chúng ta rằng
Chúa Giêsu là lương thực thiết yếu, bánh sự sống (Xc. Ga 6,34). Chính Chúa muôi
dưỡng tình thương của chúng ta, chính Ngài ban cho gia đình chúng ta sức mạnh để
tiến bước và tha thứ cho nhau.
Hang đá mang lại giáo huấn về cuộc sống
Hang đá máng cỏ cống hiến cho chúng ta giáo huấn
về cuộc sống. Theo nhịp sống nhiều khi dồn dập ngày nay, hang đá là một lời mời
gọi chiêm niệm, nhắc nhở cho chúng ta tầm quan trọng của việc dừng lại. Vì chỉ
khi nào chúng ta biết mặc niệm, chúng ta mới có thể nhận thấy đâu là điều đáng
kể trong cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta bỏ ra ngoài những tiếng huyên náo của
thế giới, chúng ta mới cởi mở lắng nghe Thiên Chúa, Đấng nói trong thinh lặng.
Chúng ta sống trong một xã hội vội vã, luôn chạy, nhìn thấy và quên nhiều sự,
miệt mài theo đuổi những thiện ích vật chất. Hang đá, trong sự đơn sơ chân thực,
nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là số lượng
của cải, nhưng là chất lượng của tình thương yêu. Và khi thu hút cái nhìn của
chúng ta về Thiên Chúa, Đấng nghèo của cải, nhưng giàu tình thương, hang đá nhắc
nhở chúng ta về điều thiết yếu.
Hang đá rất thời sự
Hang đá thời sự hơn bao giờ hết, trong khi mỗi
ngày người ta chế tạo bao nhiêu võ khí trên thế giới và bao nhiêu hình ảnh bạo
lực xâm nhập vào con mắt và tâm hồn chúng ta. Trái lại, hang đá máng cỏ là một
hình ảnh đơn sơ về hòa bình. Trong khi sự tàn lụi của con người, là mỗi người
đi theo con đường của mình, thì trong hang đá, tất cả mọi người đều tựu về với
Chúa Giêsu là vị Vua hòa bình trong đêm đen của thế giới. Chung quanh Ngài,
trong hang đá được chiếu sáng bằng sự dịu dàng, ta tìm lại được sự hòa hợp. Tại
đó, chúng ta thấy: cùng với những người rất khác nhau, như các Đạo sĩ và những người
chăn súc vật, các vị vua và người nghèo, những người bé nhỏ và người cao niên,
và cả sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên cũng được tìm lại, như sự hiện
diện của bò lừa và quang cảnh tự nhiên trong hang đá gợi ý.
Ý nghĩa cuộc sống
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
Anh chị em thân mến, sau cùng từ hang đá máng cỏ,
chúng ta có thể đón nhận một giáo huấn về chính ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta
thấy những quang cảnh thường nhật: những người chăn súc vật với những con
chiên, những người thợ rèn đang làm việc, những người thợ đang làm bánh; nhiều
khi có thêm những quang cảnh và những tình trạng thuộc lãnh thổ của chúng ta.
Thật là điều đúng, vì hang đá máng cỏ nhắc nhớ cho chúng ta rằng Chúa Giêsu sống
trong đời sống cụ thể của chúng ta. Và giống như trong đời sống cụ thể, cũng có
sự ác, được gợi lên qua hoàng cung của vua Hêrôđê. Nhưng dầu sao tất cả dường
như tiến hành bình thường, thế giới không có vẻ tốt đẹp hơn. Dầu vậy, trong thực
tế có một sự mới mẻ, một sự mới mẻ duy nhất, nhưng có tính chất quyết định, đó
là Chúa Giêsu. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không còn đơn độc nữa; nếu
chúng ta đón nhận Chúa, thì mọi sự có thể thay đổi. Vì thế, tôi cầu chúc anh chị
em: làm hang đá máng cỏ là cơ hội để mời Chúa Giêsu đi vào cuộc sống. Vì nếu
Chúa ở trong cuộc sống, thì cuộc sống được tái sinh và thực sự là Lễ Giáng
Sinh.
Chào thăm các tín hữu
Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược
bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với những lời chào thăm
của ngài được các linh mục tại Tòa Thánh chuyển dịch cho các khách hành hương.
Khi Đức Thánh Cha chào thăm 200 ca viên trong
các ban nhạc và ca đoàn thuộc khu vực mục vụ Laengenfeld, Huben và Gries bên Đức,
họ đã trình diễn một bài nhạc ngắn để chào mừng Đức Thánh Cha và mọi người.
Trong phần chào thăm cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức
Thánh Cha đặc biệt thăm các linh mục và chủng sinh người Hoa thuộc Giáo Hoàng Học
viện Urbano của Bộ truyền giáo ở Roma và các nhóm giáo dân đến từ các nơi, các
hội đoàn và xí nghiệp...
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói: “Tôi chào thăm các
bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Còn ít ngày nữa
là Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh. Theo gương Thánh Gia, chúng ta hãy chuẩn bị tiếp
đón Chúa trong hân hoan, để cho mình được tình thương của Chúa đối với mỗi người,
thấu nhập tâm hồn chúng ta.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
COMMENTS