Tu Viện Rosa Lima .
Chầu Tạ Ơn Cuối Năm 2019
Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta.
Vào lúc 8g30 tối ngày 31.12.2019, chị em trong Tu viện Rosa Lima đã cùng nhau chầu Thánh Thể, kết thúc một năm cũ trong lời Tạ Ơn Chúa và thể hiện sự chân thành xin lỗi nhau.
Lời mở
Thưa cộng đoàn, cử hành sám hối là thời cơ thuận
tiện để mỗi chị em chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, cũng như soi rọi lại lòng
mình để hoán cải. Thật vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông sắc công bố Năm
Thánh Lòng Thương Xót, cũng đã nói đến lòng hoán cải này khi viết rằng: “Chúng
ta phải không ngừng chiêm ngắm mầu nhiệm Lòng thương xót. Đó là suối nguồn của
niềm vui, của thanh thỏa và bình an. Đó là điều kiện của ơn cứu độ chúng ta” (số
2).
Đức Kitô mời gọi chúng ta hoán cải và nhận biết
rằng “thời gian đã mãn”. Hoán cải là hoa trái của ân sủng. Chính Chúa Thánh Thần
thôi thúc mỗi người quay về với chính mình, và cảm thấy mình cần phải trở về với
Thiên Chúa (x. Lc 15,17-20). Vậy nên, duyệt xét lương tâm là một trong những thời
khắc đặc biệt nhất của đời sống con người. Thật vậy, nhờ cuộc duyệt xét này mà
mỗi người đặt mình đối diện với sự thật của đời sống mình. Như thế, mỗi người
khám phá ra một khoảng cách xa rời giữa những hành động của mình với lý tưởng
mình đã chọn. Với tất cả những ý nghĩa đó, giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa
Thánh Thần đến và ở lại với chúng ta trong giờ xét mình và hòa giải này.
Phần 1: Xét
Mình Và Sám Hối Cá Nhân
Tin mừng: Lc 6, 46 – 49
Thinh lặng suy niệm
Lời nguyện:
Trong thời khắc linh thiêng của một năm đang dần
khép lại, chúng con quì đây trước Thánh Thể Chúa và bên cạnh nhau. Xin tạ ơn
Chúa vì biết bao ơn lành Ngài ban cho Hội Dòng, cho gia đình và mỗi chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa vì một năm trôi qua với rất nhiều những lầm lỗi, bất
toàn và thiếu xót trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với bản thân, qua
việc chúng con chưa dám sống chân thật, chưa quản lý tốt về thời gian, sức khỏe
và rất nhiều những ân ban khác. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối, lỗi tội của
chúng con. Xin biến đổi chúng con để trong năm mới này chúng con sống tích cực
hơn, sung mãn hơn trong đời dâng hiến.
Hát: Chút Lòng Son
Phần 2: Sám
Hối Và Giao Hòa Cộng Đoàn
Lời Chúa: Cl 3, 12 – 15
Thinh lặng suy niệm
Nghi thức
sám hối
Lời dẫn: Trong những giờ phút cuối cùng của năm
2019 này, chúng ta đã dành thời giờ nhìn lại bản thân trong tương quan với
Thiên Chúa, giờ đây, chúng ta cũng cần nhìn lại tương quan với nhau. Việc chị
em chúng ta cử hành nghi thức sám hối cộng đoàn nhằm nói lên những tâm tình xin
lỗi nhau cách công khai và chân thành. Vì vậy, chúng ta dành ra ít phút để xét
mình trong những tương quan còn khúc mắc và ngăn trở, chúng ta cầu nguyện cho
những người chị em đó và cho nhau, như một cách thức chúng ta cầu xin sự thương
xót của Chúa trên mỗi người chúng ta và trên cộng đoàn.
Khi cầm bó hoa hồng trao cho chị em, chúng ta gửi
gắm trong đó sự tha thứ của mình và cả những ước muốn được chị em tha thứ. Hoa
hồng đẹp nhưng lại có gai. Đời sống cộng đoàn cũng vậy, ngọt ngào nhưng cũng
không kém những đau đớn, nhức nhối chúng ta gây ra cho nhau, vì những yếu đuối
của thân phận con người. Nhưng giờ phút này, trước khi khép lại một năm, chúng
ta chấp nhận cùng nhau cầm một đóa hồng, như dấu chỉ chúng ta bỏ qua những thiếu
sót và sai lỗi của nhau, để hướng đến một đời sống chung như lòng Chúa mong muốn.
Cũng vậy, khi chúng ta trao tay nhau ngọn nến,
là chúng ta đang cùng nhau hướng đến một năm mới với nhiều quyết tâm đổi mới,
cho cả cá nhân và cộng đoàn, dưới ánh sáng soi dẫn của Thần Khí.
Ước gì những nghĩa cử chúng ta sắp thực hiện đây
đẹp lòng Chúa và được Ngài chúc lành.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đời sống cộng đoàn vừa là niềm
an vui, là sự đỡ nâng cho chúng con trong đời dâng hiến, nhưng cũng tạo nên những
thách đố và khó khăn.
Hôm nay khi năm cũ đang dần khép lại, chúng con
cùng nhau dành những thời khắc linh thiêng này bên Thánh Thể Chúa, để bày tỏ
tâm tình và ước muốn được giao hòa với Chúa và với nhau.
Như hình ảnh trao nhau những bông hoa tươi và ngọn
nến sáng mà chúng con vừa thực hiện, xin cho mỗi người chúng con cũng sẵn sàng
đón nhận nhau với cả những yếu đuối, và quảng đại tha thứ cho nhau vì những lần
đã làm phiền lòng nhau, gây thương tổn cho nhau… để rồi chúng con sẽ kết thúc một
năm với tâm hồn bình an tươi mới như những cánh hoa xinh tươi, và lan tỏa bầu
khí yêu thương chân thành trong cộng đoàn như ngọn nến nhỏ bé nhưng có khả năng
chiếu sáng.
Gói ghém tất cả mọi tâm tình, xin cùng dâng lên Chúa, xin Chúa thánh hóa và biến đổi mọi sự để tâm hồn chúng con luôn được tràn ngập bình an và hoan lạc, để đời sống chung thân ái của chúng con sẽ là dấu chứng sống động về tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Hát: Ta sống yêu thương
BTT
COMMENTS