Thơ: Nhớ No-en Xứ Lạng - Mjvc

Xa dần rồi rừng núi suối chơi vơi,
Trùng điệp nghìn khơi xa tít chân trời,
Đá chen hoa, cỏ cây chen mây núi.
Tàu S.E chuyển mình trong đêm tối,
Nhưng Nô – en xứ Lạng sáng bình minh,
Những con người chân chất, nụ cười xinh
Lạnh buốt Giáng Sinh nhưng tình nồng ấm.
Ruộng bậc thang chắt chiu từng mảnh miếng
Ngô, lúa, đậu, khoai, rau, sắn, chia ô.
Nhà đất, nhà sàn, vách ván thô sơ
Mà lòng sáng cao vời mơ lý tưởng.
Lạng Sơn ơi! Đừng bao giờ mất hướng
Ta lên đường mà trăm nhớ nghìn thương
Giữa con tàu đêm Đường sắt Việt Nam
Tim rực sáng Nô – en miền xứ Lạng.
Mjvc
No-en 2019
COMMENTS