Đánh Thức Thế Giới - Hương Hồi Xứ Lạng, Thỉnh Viện Têrêsa
“Ở đâu có tu sĩ, ở đấy có niềm vui”
Dì Giám Đốc và các em Thỉnh Sinh |
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã từng mong muốn
các con cái ngài là các tu sĩ, nhất là các tu sĩ trẻ phải không ngừng “đánh
thức thế giới” bằng chính niềm vui có Chúa của mình. Vậy thì thế giới này đang
bị ngủ mê hay sao mà phải đánh thức.
Đúng vậy! Thế giới đang bị mê ngủ bởi những
cơn cám dỗ về chiến tranh và hận thù, chia rẽ và sự loại trừ gạt bỏ, và nhất là
sự mê ngủ vì nghĩ rằng chẳng có Thiên Chúa.
Thiết nghĩ chính bản thân tôi - người nữ tu
Đa-Minh, tôi phải tỉnh dậy và bước xuống khỏi những chiếc giường vẫn làm cho
tôi ngủ mê trong bao năm tháng qua.
“Ở đâu có tu sĩ, ở đấy có niềm vui”
Ước mong sao, lời mời gọi và quyết tâm khẳng
định trên đây sẽ luôn mãi là nguồn động lực cho tôi và chị em trong Dòng tôi từ
nay được sống an vui và hạnh phúc hơn.
Vì khao khát đem niềm vui của Chúa đến cho thế
giới và mọi người xung quanh, nên ngay từ bây giờ tôi phải tập sống vui với hết
thảy mọi người, kể cả những người tôi hay làm tôi khó chịu. Thiết nghĩ đó là bí
quyết tốt để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.
Lạy Chúa! Trong sứ vụ con đang thi hành gặp
không ít những khó khăn, cản trở và cám dỗ, nhưng xin Chúa cho con luôn biết
nhìn lên Chúa là nguồn vui đích thực và hạnh phúc duy nhất của đời mình mà quên
đi tất cả và lao mình vào vòng tay của Chúa.
Con nhận thấy mình chỉ là hạt cát nhưng Chúa
đã thương nhìn đến và ban cho con muôn vàn hồng ân, như thế con không vui sao
được.
Có những lúc thực sự con muốn buông xuôi tất
cả vì thất bại và mệt mỏi chán chường. Nhưng lạ thay qua đó Chúa lại tôi luyện
con nên kiên vững và an vui hơn.
Lạy Chúa là nguồn động viên và che chở duy nhất đời con, xin ban lại cho
con niềm vui ơn Ngài cứu độ, và xin tha thứ cho con vì con đã lãng quên không
trao ban niềm vui của Chúa đến cho anh chị em mình. Xin hãy dùng con như khí cụ
bình an của Chúa, để con đem niềm vui đến chốn u sầu.
Hương Hồi Xứ
Lạng
Tập San Lên Đường số 47
Tập San Lên Đường số 47
COMMENTS