Ngọn Nến Tình Yêu - Gió - Thỉnh Viện Têrêsa
Xin các Thánh Tử Đạo và Các vị tiền bối Dòng trợ giúp và phản chiếu ánh sáng quang vinh các Ngài cho con và chị em conMỗi lần quỳ trước bàn thờ Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể, lòng con cảm thấy vui sướng như được chìm đắm trong tình yêu vô biên của Chúa. Ngắm nhìn ngọn nến cháy với ánh lửa nhập nhòe từng nhịp lên xuống, con khao khát được trở nên như ngọn nến để ở mãi bên Chúa như tình yêu không bao giờ hao mòn. Tưởng nhớ đến các vị tiền bối của Dòng, mặc dù con không biết mặt, cũng chưa một lần được trò chuyện, nhưng tấm gương hy sinh quên mình vì yêu mến Chúa và hăng say với sứ vụ truyền giáo của của các vị khiến con cảm phục. Hình ảnh của các Ngài là điểm sáng mãi được nhắc lại trong những sự kiện trọng đại của Giáo hội và của Hội dòng: 30 năm các vị thánh tử đạo Việt Nam được tôn vinh lên bậc Hiển thánh, 100 năm khai sinh Cộng đoàn Nhà phước đầu tiên trên mảnh đất Lạng Sơn, và 40 năm ngày thành lập Dòng. Điều này làm cho con thêm lòng hăng hái và khao khát dấn thân hơn trong hành trình dâng hiến của mình.
Nến sáng - một biểu tượng thật đơn sơ nhưng gợi
lên trong lòng con sự sôi sục của lòng mến. Đặc biệt trong các giờ chia sẻ lời
Chúa, nến tạo nên một sự uy linh thánh thiện làm cho con dễ hướng lòng lên với
Chúa và mở lòng ra với chị em.
Suy tư về cây nến, mặc dù nhỏ bé nhưng lại thể
hiện sức sống dạt dào và mãnh liệt. Chấp nhận sức nóng, nó tan chảy ra đến cùng
như một sự cống hiến hết mình và phục vụ hết sức để mang lại ánh sáng cho không
gian xung quanh. Có lúc con tự nhủ rằng
trở nên như cây nến quả là một sự lựa chọn liều lĩnh! Nến không xuất hiện cách
nguyên vẹn để người ta chiêm ngưỡng giá trị của nó, nhưng chấp nhận tự hủy vì lợi
ích cộng đồng. Điều đó khiến người ta nghĩ đến một tinh thần hy sinh phục vụ
không mệt mỏi.
Đời sống của các vị thánh tử đạo Việt Nam cũng
như các vị tiền bối trong Dòng của chúng ta cũng được ví như những ngọn nến. Sự
hy sinh và tinh thần của các ngài cứ mãi thắp sáng lên, truyền hơi ấm và lòng
nhiệt thành cho các thế hệ tiếp nối. Các ngài đã từ bỏ những nhu cầu, lợi ích
cá nhân của mình, để đưa đến một ích chung duy nhất – Danh Chúa được cả sáng.
Ôi những ngọn nến bừng cháy lên niềm tin yêu và hy vọng cho chúng ta, những ngọn
nến mang hương thơm thánh đức cho đời!
Qua các buổi học tìm hiểu về Lịch sử Hội dòng
cũng như tham dự những ngày Hội họp truyền thống, con học được rất nhiều bài học
từ những trái tim quả cảm biết chấp nhận hy sinh miễn là danh Chúa được rao
truyền. Ấn tượng nhất, hình ảnh của Dì Maria Nguyễn Thị Ơn đã tận hiến mình bằng
cái chết âm thầm với tình yêu Chúa. Dì Maria Nguyễn Thị Cậy và Dì Maria Nguyễn
Thị Nghĩa bị đánh chết và ném xuống vực sâu trong khi đi thi hành sứ vụ. Một
trong những bài học đáng ghi nhớ cho chúng con là dù gặp rất nhiều thử thách
nhưng các Dì vẫn giữ giờ kinh sớm chiều thật chu đáo, “không rời cỗ tràng hạt trên tay”. Các Dì không những là những ngọn
nến, mà còn là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó cho thế hệ trẻ.
Là một Thỉnh sinh năm I chưa hiểu biết nhiều về
Hội dòng, nhưng con thật ngưỡng vọng trước tấm gương sáng cũng như những giá trị
quý giá mà các vị tiền bối đã để lại. Đó là động lực rất lớn cho con trong bước
đường Ơn gọi để biết dấn thân nhiều hơn Là người em được kế thừa gia sản, con cần
cố gắng duy trì và làm cho ngọn nến sáng mãi để soi sáng cho chính mình và truyền
sức nóng tình yêu cho những người xung quanh.
Nguyện xin Chúa ban cho con cũng như các chị em
trong gia đình Thỉnh viện, luôn sống và giữ lời Chúa dạy “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13). Xin các Thánh Tử Đạo và
Các vị tiền bối Dòng trợ giúp và phản chiếu ánh sáng quang vinh các Ngài cho
con và chị em con.
Gió
Tập San Lên Đường số 47
COMMENTS