Đến Be Lem với Mẹ - Phượng Hoàng - Tu viện Rosa Lima
“Hôm nay Đấng Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta – Người là Đấng Kitô Chúa chúng ta.Thánh sử Luca nhắc lại cho ta thấy vài chi tiết về việc Thiên Chúa thực hiện lời đã hứa.
Lần đầu tiên có lệnh kiểm tra dân số, phải lên đường về lại nguyên quán. Trên đường dù có thánh Giuse cùng đi, nhưng cuộc hành trình của Maria lần này mệt nhọc vất vả hơn lần trước, khi lên miền thượng du thăm bà chị họ. Hai ông bà lần bước trên đường xa ngàn dặm với hành trang nghèo. Duy nhất chỉ có tình yêu thương đầy tràn với người con đang cưu mang trong chính dạ của mình.
Không tìm được quán trọ trong thành, nơi dành
cho hạng phú gia quyền quý, hai ông bà biết thân biết phận lần bước trong đêm
tìm đến một hang hốc đá. Hốc đá này do thăng trầm thiên nhiên tạo thành, và có
máng đựng cỏ dành cho chiên bò ăn, nằm cạnh bên sườn đồi, và ngày nay ta gọi là
hang đá.
Chắc hẳn đêm đó tại hang đá Be lem không vui như
hang đá nhân tạo chúng ta hiện nay. Con Chúa sinh ra không đèn sao, không điện
sáng; có chăng chỉ là ánh sáng của những con đom đóm lập lòe khi mờ khi tỏ.
Ngày nay có lẽ do sự quên lãng bởi thời gian hay bởi văn minh hiện đại đã làm tục
hóa đến độ, quên mất ý nghĩa thâm sâu và thiêng liêng cao quý của sự kiện lịch
sử qua Tin Mừng. Hình ảnh hang đá ngày nay, làm cho ta khó gợi nhớ cái nghèo, làm
sao hình dung ra sự thiếu thốn mà trực giác của ta khơi lại niềm tin của cộng
đoàn đầu tiên muốn truyền đạt lại, như thành phần của sứ điệp Giáng Sinh sau
hơn 2000 năm.
Trong khung cảnh lờ mờ của hang đá lạnh lẽo đêm ấy,
xét về tâm lý, ta có thể mường tượng Thánh Giuse đang ngồi đâu đó trong góc
hang, có lẽ không nói năng gì. Ngài trầm tĩnh suy tư về quãng đường sau này
ngài phải đi cho trọn. Còn Trinh nữ Maria không khỏi lúc đứng lúc quỳ, đôi mắt
nhắm nghiền lại, thanh thản như chìm sâu trong suy tư thầm lặng tuyệt vời.
Đó là khung cảnh và cũng là thời gian Chúa đã chọn
để sinh ra, khi hai người còn đang ở đó, Maria đến ngày sinh nở và sinh con
trai đầu lòng.
Ngày nay vào đêm Noel, những người tôn thờ Thiên
Chúa chúng ta được coi là đêm trọng đại, đêm cực thánh, đêm mà Thiên Chúa tự biểu
lộ đến gặp gỡ con người sau bao thế kỷ dài mòn mỏi đợi trông. Niềm hy vọng lớn
lao đã thành nhục thể, trở thành người anh em của ta, đến ở giữa chúng ta.
Khi cung kính ngắm nhìn con trẻ, ai trong chúng
ta cũng không khỏi suy tư về người mẹ quỳ bên máng cỏ. Mẹ chứng kiến một sự kiện
xảy ra, duy chỉ một mình mẹ thấu hiểu tường tận: đó là Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ
hiện để mẹ chiêm ngưỡng, để mẹ yêu thương trìu mến cho thỏa lòng thỏa dạ, vì
cách đó không lâu, tình yêu giữa mẹ và con chỉ gói gọn trong nỗi niềm chờ mong.
Giờ mẹ ngắm nhìn tận mắt khuôn mặt xinh xắn của con, lại hình dung thấy Đấng Tối
cao. Lòng mẹ rộng mở tràn trề vui sướng, kính yêu, và phục vụ cho chính Đấng tạo
thành mẹ, dưới hình hài con trẻ lòng mẹ đã cưu mang. Thật huyền nhiệm thay!
Chúa Giáng sinh đêm nay, giúp chúng ta nhìn thấy
một Hài Nhi vừa yếu đuối vừa thấp hèn, và lệ thuộc. Để nhận ra được điều đó,
chúng ta phải có chiều sâu của đời nội tâm như Trinh nữ Maria hôm nay đã nhìn
thấy niềm vui giáng sinh lắng đọng trong tâm hồn Mẹ, và không ngừng suy đi gẫm
lại Mầu nhiệm cực trọng này. Nhờ đó Mẹ khẳng định được rằng Hài Nhi Giêsu là một
con người thật và cũng là Thiên Chúa thật.
Để thanh luyện đức tin, bao lâu chúng ta càng gắn
bó với Mẹ Maria trong khiêm tốn và thầm lặng để nghiệm xét ra thánh ý Thiên
Chúa, bấy lâu ta càng thấy rõ tình yêu bao la nhiệm mầu của Người hoạt động nơi
ta. Con trẻ giáng sinh Belem ta chiêm ngưỡng, ta mừng hát đêm nay, và lời xin
vâng diệu kỳ của Mẹ là hoa quả của mầu nhiệm Nhập thể mà Mẹ đã góp phần thực hiện
tốt cho đời.
Xin Mẹ hiện diện trong máng cỏ đêm nay, cũng
luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày của ta, để nhắc nhớ ta luôn quay về với
Chúa trong nỗ lực và cố gắng liên lỉ đi trọn cuộc hành trình để gặp gỡ Người.
Tập San Lên Đường số 47
COMMENTS