Cách thức xét mình thường niên cho sự trong sáng tinh thần trong Năm Mới
Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA
Chuyển ngữ: Lm Phêrô Lê Đình Trị, OFM
Một cách thức quan trọng để tấn tới trong đời sống
thiêng liêng là nhìn lại và xét mình về điều đã làm và không làm Năm Mới thường đổ đầy niềm hi vọng cho chúng
ta, khi chúng ta nói với chính mình, “Năm tới sẽ tốt hơn!” 12 tháng đã qua có
thể đã không diễn ra chính xác như chúng ta đã mong muốn và các quyết tâm ban đầu
cho Năm Mới có thể chỉ kéo dài đến giữa tháng Giêng. Trong bất cứ trường hợp
nào, chúng ta cũng hướng về tương lai và có một cái nhìn hi vọng rằng tình trạng
hiện tại của chúng ta rồi sẽ được cải thiện.
Trong khi hướng tới điều có thể là, điều có thể
giữ vững tinh thần của chúng ta trong chốc lát, một bài tập sâu xa hơn cung cấp
nhiều dưỡng chất cho tâm hồn bao gồm việc nhìn lại trọn một năm qua và cảm tạ về
muôn ân huệ (và cả thập giá nữa) mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Tiến
trình này cho phép một cá nhân hiểu nơi họ đang ở và nơi mà hoạt động của Thiên
Chúa có thể đang dẫn họ tới. Nói khác đi, chỉ trong việc nhìn lại mà một người
có thể tiến về phía trước.
Một cách để phản tỉnh trên năm cũ đó là làm một
cuộc XÉT MÌNH THƯỜNG NIÊN. Việc thực hành này đơn giản là một sự mở rộng của việc
XÉT MÌNH HẰNG NGÀY vốn là phần trọng tâm của linh đạo thánh Ignatio. Việc XÉT
MÌNH HẰNG NGÀY là thói quen ở đó cá nhân dừng lại hai lần trong ngày (vào giờ
trưa và khi ngày kết thúc) để xem xét hoạt động của Thiên Chúa và nhận biết các
lỗi hay tội mình đã phạm.
Đây là cách mà việc XÉT MÌNH THƯỜNG NIÊN có thể
nhận biết, đặt nền trên Linh Thao của thánh Ignatio.
CÁC BÀI TẬP
1
SAU KHI ĐẶT MÌNH TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA,
TRƯỚC HẾT CẢM TẠ CHÚA VỀ TẤT CẢ NHỮNG ÂN HUỆ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TRONG NĂM QUA, LƯỚT
QUA MỖI THÁNG, NHỚ LẠI ÂN HUỆ ĐÃ TÌM THẤY.
2
CẦU NGUYỆN XIN ƠN ĐỂ HIỂU THẤU SỰ QUAN PHÒNG THẦN
LINH CỦA THIÊN CHÚA
3
KẾ ĐẾN, NHÌN LẠI MỖI THÁNG MỘT LẦN NỮA VÀ LƯU Ý
ĐẾN CÁC CẢM XÚC HAY CHUYỂN ĐỘNG XẢY RA TRONG LÒNG BẠN TRONG KHI THỰC THI ĐIỀU
NÀY. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN CẢM THẤY (CHO DÙ ĐÓ LÀ CẢM XÚC TỐT HAY XẤU), XIN CHÚA
GIÚP ĐỂ HIỂU VÌ SAO BIẾN CỐ ĐÓ ĐÃ XẢY RA.
4
THỨ TƯ, CẦU XIN ƠN THA THỨ CHO BẤT CỨ TỘI LỖI
NÀO BẠN ĐÃ PHẠM, TÍN THÁC TRỌN VẸN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA.
5
CUỐI CÙNG HÃY HƯỚNG TỚI NĂM MỚI VÀ NGHĨ VỀ NHỮNG
CÁCH THỨC MÀ BẠN CÓ THỂ CỘNG TÁC NHIỀU HƠN VỚI CHƯƠNG TRÌNH YÊU THƯƠNG CỦA
THIÊN CHÚA DÀNH CHO ĐỜI SỐNG BẠN.
Nếu chúng ta muốn tấn tới về mặt thiêng liêng
trong Năm Mới, chúng ta đừng quên lãng quá khứ, nhưng học từ nơi đó và chấp nhận
mọi điều đã xảy đến trong ánh sáng của sự quan phòng thần linh nơi Thiên Chúa.
Bằng việc làm điều đó, chúng ta có thể tấn tới tốt hơn, và thực thi trong tinh
thần cộng tác, nhận biết rằng Chúa là Đấng chỉ đạo.
Cuối cùng, nếu chúng ta phải nhớ một điều gì đó,
thì chúng ta hãy nhớ đến lời Chúa nói qua ngôn sứ Giêrêmia: “Vì chính Ta biết
các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, kế hoạch thịnh
vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.
Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời
các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết
lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ đổi vận
mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã
xua các ngươi đến - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta
đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày” Gr 29,11-14)
Philip Kosloski
Dec 30, 2019
Nguồn: Aleteia.org
COMMENTS