Sự xa xỉ đích thực - Món quà từ Thiên Chúa
Sự xa xỉ đích thực - Món quà từ Thiên Chúa
Fb Erick Trung Vu
Xã hội hôm nay dạy chúng ta rằng sự xa xỉ nằm trong những thứ chói lòa: biệt thự triệu đô với tầm nhìn hướng biển, xe hơi bóng loáng chở đầy kiêu hãnh, hay những món đồ hiệu phô trương đẳng cấp. Người ta nói rằng đạt được những thứ ấy, ta sẽ được kính nể, được hạnh phúc. Nhưng có thật sự vậy không?
Đôi khi, trong sự lặng lẽ của đêm khuya, lòng ta vẫn trống rỗng, dù sở hữu tất cả. Những tiếng cười bề ngoài chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Càng chạy theo ánh hào quang giả tạo, ta càng xa rời điều quý giá nhất: một tâm hồn bình yên và một cuộc sống có ý nghĩa.
Sự xa xỉ đích thực không phải là những gì mắt thấy, mà là những gì trái tim cảm nhận. Đó là giấc ngủ ngon lành trong sự bình an, không lo âu, không tiếc nuối. Là những buổi sáng thong thả, khi bạn không cần vội vã, không bị cuốn vào guồng quay bất tận. Là khoảnh khắc làm điều mình thích, không vì chạy theo ánh mắt người đời, mà chỉ vì lòng mình thỏa mãn.
Xa xỉ thật sự là khi ta sống trong hiện tại. Không mắc kẹt trong quá khứ, không lạc lối vì tương lai, mà cảm nhận từng nhịp thở, từng bước chân. Đó là món quà lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai biết sống trong tình yêu của Ngài.
Những gì xã hội coi là xa xỉ thường khiến ta mệt nhoài. Nhưng Thiên Chúa dạy chúng ta một sự xa xỉ khác, dịu dàng và trọn vẹn hơn. Là bình yên trong tâm hồn, là những ngày bình lặng trôi qua với lòng biết ơn. Là sự hiện diện của những người yêu thương, một bữa cơm quây quần, một ánh mắt dịu dàng nói lên tất cả.
Đó không phải là những thứ để “có được,” mà là kết quả của một đời sống có mục đích, đời sống đặt nền trên tình yêu Thiên Chúa. Khi tâm hồn an nhiên, lòng ta không cần gì hơn ngoài sự hiện diện của Ngài. Những “xa xỉ” ấy không mua được bằng tiền, mà chỉ đạt được bằng cách sống chân thành, với Chúa, với tha nhân, và với chính mình.
Hãy dừng lại, lắng nghe nhịp đập của trái tim bạn. Hãy dành thời gian nhìn vào đôi mắt của những người bạn yêu thương. Hãy dành một khoảnh khắc để nói lời cảm ơn với Thiên Chúa vì tất cả những gì bạn đang có. Đó chính là sự xa xỉ đích thực, là hồng ân lớn nhất Ngài ban tặng cho chúng ta.
Hãy sống như thế, và bạn sẽ nhận ra rằng, trong sự bình dị, có một vẻ đẹp vượt xa mọi lối sống “thời thượng” mà thế gian đang ca tụng. Sự xa xỉ đích thực là sự no thỏa trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
COMMENTS