K’Nai – Chúa nhật ngày mưa
K’Nai – Chúa nhật ngày mưa
Nó nhớ lại một ngày Chúa nhật, trời mưa dầm gió bấc của những ngày đông cận Giáng sinh này. Ngoài đường dường như chỉ lác đác một vài người đi, có lẽ vì lạnh, có thể vì đường xá trơn trượt, lầy lội, lại đầy những ổ voi, ổ gà. Một con đường làm người ta dường như không muốn ra khỏi nhà. Thế nhưng bước chân của chị em Tu xá K’Nai vẫn đầy lửa truyền giáo, để đem Chúa đến cho những người đau bệnh hay các cụ cao niên, qua việc trao Mình Thánh. Dù đường khó đi, dù thời tiết lạnh căm, dù tay chân run vì quá lạnh, nhưng nó lại cảm thấy ấm lòng khi được đem Chúa đến cho người khác. Nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui, nụ cười trên khuôn mặt của các Cụ cao niên hay bệnh nhân, khi nó đến Trao Mình Thánh Chúa. Họ xúc động nói những lời cám ơn, vì các dì đã không quản ngại mưa gió lạnh lẽo, con đường lại rất khó đi, cố gắng đến từng nhà để trao ban lương thực thần linh cho họ.
Elizabeth Đặng Oanh
Chủ đề “Truyền giáo” dường như đối với mỗi Ki-tô hữu đã quá quen thuộc. Thế nhưng truyền giáo lại là vấn đề luôn cần thiết, cấp bách và mang tính thời sự trong đời sống mỗi người chúng ta.
Trước đây, bản thân nó luôn nghĩ truyền giáo là những công việc hàng ngày, là thể hiện qua đời sống thường nhật. Điều đó không sai, nhưng nó chưa thật sự đi sát và đúng nghĩa của hai từ “Truyền giáo”. Nó nhận được điều này khi nó được học hỏi sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Phaxicô, cũng như bài giảng hội thảo về truyền giáo của Đức Tổng Giuse, Giám mục TGP Sài Gòn. Nó hiểu, truyền giáo phải là việc ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là việc làm thêm vào những ngày nghỉ. Truyền giáo với nhiệt huyết đầy lửa để nói về Chúa cho mọi người. Quả thật, truyền giáo không của riêng ai, nhưng là của mỗi người, của từng Ki-tô hữu. Đặc biệt hơn nữa, mỗi Hội dòng, mỗi cộng đoàn tu trì thì truyền giáo lại càng phải đẩy mạnh hơn nữa.
K’Nai là một cộng đoàn truyền giáo của Hội dòng Đa Minh Gò Vấp, chính vì vậy mà mỗi chị em trong cộng đoàn đều ý thức điều đó, nên luôn ưu tiên cho việc truyền giáo. Nhất là đến với người dân để nói về tình thương của Chúa, đem Chúa đến với họ qua việc hỏi thăm, chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần trong cuộc đời họ.
Phải chăng niềm vui của việc truyền giáo, là giúp cho mọi người nhận diện được khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa, qua những việc làm tuy đơn giản, nhưng trong đó là cả một sự nỗ lực vượt qua những trở ngại bên ngoài. Thời tiết mùa đông có thể tác động đến bên ngoài cơ thể, nhưng bên trong lại là hơi ấm của tình người, của tấm lòng bừng cháy qua những bước chân truyền giáo của chị em nơi đây. Dù chẳng có gì lớn lao, thế nhưng đó lại là một tâm hồn nhiệt thành, một tình yêu trọn vẹn dành cho việc truyền giáo.
Lạy Chúa, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng chúng con, luôn bừng cháy lửa nhiệt thành truyền giáo. Xin cho mỗi chị em trong cộng đoàn K Nai chúng con, luôn được mạnh khoẻ, bình an và có được niềm vui khi phục vụ tha nhân trong tình yêu của Chúa. Amen.
Tu xá K' Nai
COMMENTS