Tình bạn trong đời dâng hiến
Tình bạn trong đời dâng hiến
Ai đó đã từng nói: “Món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho ta chính là những người bạn thân thiết, luôn hết lòng chân tình với ta”. Thật vậy, là con người, bất cứ ở tầng lớp nào cũng cần có những người bạn thân, để cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Tình bạn chân chính cao quý và không gì có thể so sánh được.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói lên điều này, nhưng đó chính là kinh nghiệm của bản thân. Dù sống trong bậc sống nào, thì cũng cần những người bạn. Tôi nhận ra rằng ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, Chúa đều ban cho tôi những người bạn thân, để tôi có thể chia sẻ những buồn vui, thất bại hay thành công, nhất là cùng nâng đỡ nhau trên bước đường dâng hiến. Điều quan trọng hơn cả trong tình bạn, đó là sự chân thành, góp ý thẳng thắn chứ không phải là sự bao che lầm lỗi cho nhau.
Khi chập chững bước vào đời tu, tôi cũng có những người bạn cùng chung chí hướng, mặc dù cũng có lúc chán nản, thế nhưng cả hai chúng tôi cùng động viên giúp đỡ nhau vững bước. Mỗi giai đoạn đều có những khó khăn, nhưng nếu có được những người bạn chia sẻ thì cuộc đời sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Cứ như vậy, tôi được lớn lên trong tình yêu của Chúa, trong vòng tay của Mẹ Hội dòng, và sự sẻ chia của bạn bè.
Giờ đây tôi đã là nữ tu, đối với tôi mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi xa Mẹ Hội dòng để thi hành sứ vụ mới, với biết bao bỡ ngỡ và lo lắng. Thế nhưng ở nơi đây, Chúa lại ban cho tôi một người chị, hay nói đúng hơn là một người bạn. Nếu theo năm sinh, tôi và chị cùng tuổi, chị chỉ lớn hơn tôi về tuổi tu mà thôi. Nhưng không vì thế mà chị tỏ ra đàn chị, chị luôn sẵn lòng chỉ bảo, hướng dẫn những điều tôi còn bỡ ngỡ, những điều tôi không hiểu. Tôi cảm nhận được sự chân thành của chị. Chính điều đó làm cho tôi cảm thấy tự tin và can đảm hơn.
Tôi thầm tạ ơn Chúa về tình bạn thân thiết đó. Nói như vậy không phải lúc nào cuộc sống cũng êm đẹp, vẫn có những va chạm, những xích mích. Những lúc như thế, chúng tôi cùng nhìn lại bản thân, để sửa đổi và tha thứ cho nhau. Chính điều đó làm chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Tôi nhận thấy rằng, chỉ có sự chân thành sống với nhau, mới làm cho tình bạn bền vững. Chỉ có sự quan tâm giúp đỡ nhau, mới làm cho tình bạn thêm gắn bó để cùng giúp nhau sống tốt hơn.
Dù có thế nào đi chăng nữa, đã là những người bạn thân, sẽ luôn cầu chúc cho nhau mọi sự tốt đẹp và cùng cầu nguyện cho nhau trên bước đường dâng hiến.
Elizabeth Đặng Oanh
COMMENTS