Tình dâng hiến (Thỉnh viện Têrêsa)
Thị Nhung
Tình dâng hiến
Ôi! Tình yêu Chúa thẳm sâu,
Tháng năm ghi dấu tình đầu không phai
Đôi lời nhắn gửi nối dài
Để con được sống bên Ngài mà thôi.
Chị em mọi miền xa xôi
Sống chung nhà Chúa để rồi bình an
Có nhau vui sướng ngập tràn
Cùng chung một lớp muôn vàn yêu thương
Dắt nhau qua mọi nẻo đường
Trung trinh tình mến theo gương Cha hiền
Hy vọng sức sống vô biên
Sống trong nhà Chúa triền miên tiếng cười.
Dâng hiến trọn tuổi xuân tươi
SONG DUNG là cả yêu thương một trời
SONG QUỲNH thao thức khôn vơi
Kiên tâm quyết sống theo lời của Cha
TIẾN kia chẳng ước cao xa
Chỉ mong chị hãy là hoa dâng Ngài
TƯỜNG LAN là ánh sương mai
Nguyện xin Thiên Chúa ở hoài cùng bên
Mỗi người một tính một tên
Nhưng cùng đích đến ở bên ngai tòa
Tình yêu là đóa hồng hoa
Gai đâm đau đớn ấy mà tỏa hương
Tựa bên lòng Chúa dẫn đường
Thơm hương thanh thoát không vương lụy đời.
Đời tu đẹp lắm chị ơi
Học gương Cha Thánh không ngơi nguyện cầu
Để sao sống trọn tình sâu
Chung đường tận hiến chung câu nguyện thề.
COMMENTS