Ranh giới nào cho chúng ta (Học viện Têrêsa Avila)
Hình: Pins - Uploaded by Mary Baldizon |
Maria Thùy Trang
Ranh giới nào cho chúng ta.
Tập san: “Sẻ chia Từng Khoảnh Khắc”
Học viện Têrêsa Avila
Tháng 4/2022
Trong mấy tháng qua, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina, ngày càng trở nên khốc liệt, tưởng chừng như không còn giải pháp nào tốt hơn ngoài chiến tranh hạt nhân. Họ từng là anh em là láng giềng trong cùng một nước, có chung cội nguồn, văn hóa, lịch sử nhưng vì lợi ích chính trị, đưa đến cuộc đối đầu khốc liệt, xâm lược để giành lấy chủ quyền.
Con người ngày nay, chỉ vì chút tham vọng, có chức có
quyền trong tay, họ dễ dàng dùng quyền của mình để thâu tóm, áp
đặt người khác mà quên đi tình nghĩa anh em, bạn bè. Quyền làm
người, quyền tự do, quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh
phúc là những quyền mà cơ bản mọi người đều như nhau, quyền ấy
nằm trong chính phẩm giá của con người mà chính Thiên Chúa đã
ban tặng, nhưng vì lợi ích của bản thân mà người ta dễ dàng chà đạp,
tước lấy “quyền” của người khác.
Chúa đã đến, nâng phẩm giá con
người trở thành thực tại thần linh và cho con người gắn kết với Thiên
Chúa. Chúng ta chẳng là gì nếu không được Chúa rủ lòng thương
xót đến, vậy mà chúng ta lại cả gan chà đạp nhân phẩm của người
khác: giết người, xâm hại, bóc lột…chúng ta chẳng có quyền đó. Việc
làm này chẳng khác nào đưa ta đến gần tới chỗ diệt vong, khi tự cho
mình quyền của Thiên Chúa, điều đó chẳng phải đang từ từ xúc
phạm và chống lại Thiên Chúa hay sao?
Sống giữa thời bình, nhưng
không có nghĩa là không thể có chiến tranh. Hòa bình – Chiến
tranh, một ranh giới mong manh! Con người chọn lựa hoặc bình an hoặc
đau khổ, chúng là câu trả lời cho tất cả những gì mà con người hành động. Chính chúng ta là những người có thể đem lại niềm tin và tình
yêu cho người khác, nhưng cũng chính ta là người gieo rắc đau
thương và chết chóc trên anh chị em đồng loại. Bên trong chúng ta
có thể là gương mặt của một Đức Kitô hiền lành, nhưng việc làm
xấu xa của ta lại là hiện thân của tên quỷ dữ. Cuộc chiến nội tâm
luôn là cuộc chiến dữ dội trong tâm hồn, nghiêng về ánh sáng Chúa
Kitô hay chịu sự thống trị của bóng đêm tội lỗi. Chẳng ai có thể
quyết định thay cho những chọn lựa ngoài ta, tôi của tương lai là
những điều tôi sống trong hiện tại, cuộc đời nở hoa hay bế tắc là
cách mà ta chọn lựa.
Hướng đến một giáo hội “Hiệp hành - hiệp thông - tham gia vào sứ
vụ” mời gọi mỗi chúng ta có trách nhiệm xây dựng Giáo Hội và bảo
vệ Nước Chúa. Giữa một thế giới đầy dẫy những hố đen đưa nhân
loại tiến gần đến cái chết. Nhắc nhở mỗi chúng ta, quay trở lại tình
yêu ban đầu, nơi Chúa cho chúng ta đón lấy tình yêu và sự sống mà Ngài ban
tặng. Nhưng hành trình quay về cùng Chúa không thiếu bóng dáng
của những tên bạo chúa lôi kéo ta đến gần hận thù và chết chóc.
Ranh giới nào cho chúng ta giữa những điều ta phải chọn lựa? Đừng
như một số người tin rằng bệnh tật là sự trừng phạt của Thượng Đế.
Hãy so sánh với một đứa bé khi rời khỏi nhà cha mẹ. Từ đó trở đi
cha mẹ không còn che chở và bảo vệ nó nữa. Chúng ta cũng rời xa
Cha của chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta
chỉ đơn giản là con của Thượng Đế. Chỉ có Người mới có thể cứu
rỗi được chúng ta! Người sẽ giúp đỡ chúng ta chừng nào chúng ta
tìm được con đường trở về với Người.
COMMENTS