Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Sáu - Tuần XI Thường Niên
Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào! (Mt 6:22-23)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Sáu - Tuần XI Thường Niên
Tin Mừng: Mt 6:19-23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Đôi mắt đẹp
Người ta thường nói: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn!”. Thật vậy, khi chú ý đến những đôi mắt, dù người đó có là một người thánh thiện hay là một tội nhân, chúng ta đều thấy được đôi mắt của họ thật đẹp. Nơi đôi mắt ấy, chúng ta còn thấy được kỳ công tạo dựng mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho mỗi người.
Đôi mắt làm toát lên khao khát sống, khao khát thấy được những điều kỳ diệu của vũ trụ, và khao khát chiêm ngắm những thực tại mầu nhiệm Nước trời.
Đôi mắt thuở ban đầu sáng và đẹp biết chừng nào. Thế nhưng, đôi mắt ấy đã trở nên xấu khi người ta làm điều xấu. Tội lỗi đã làm cho đôi mắt ấy không còn mang vẻ đẹp của sự tự tin, nhưng là đôi mắt của lẩn tránh và “tối biết chừng nào”.
Đoạn Lời Chúa hôm nay, thánh sử Mát-thêu nhắc cho chúng ta bài học qua hình ảnh đôi mắt. Đôi mắt là tâm hồn mỗi người, là nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng nhưng Thiên Chúa lại thấy rõ nhất. Do đó, chúng ta đừng để tâm hồn mình bị vấy bẩn bởi những khói bụi của trần gian, của những gian tham hay tranh đấu hơn thua với đời. Thật vậy, đôi mắt chỉ đẹp khi luôn hướng nhìn lên Chúa và chiêm ngắm những vinh quang tuyệt đẹp của Người.
Cặp kính cận
Đôi mắt thể lý sẽ yếu đi khi nó làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng, hay khi đôi mắt phải điều tiết và làm việc quá độ, dẫn đến những bệnh về mắt như cận thị hoặc viễn thị. Đôi mắt tâm hồn cũng thế, nếu con người chìm sâu trong tội lỗi, hay khi người ta “ở lỳ” trên sự chịu đựng nỗi đau về mắt, mà không chịu đến với thầy thuốc Giê-su chữa trị, thì căn bệnh sẽ càng ngày càng nặng thêm. Vì vậy, khi đôi mắt bị tổn thương, chúng ta cần được chữa trị như thế nào thì tâm hồn chúng ta cũng cần được chữa trị khi bị tổn thương bởi tội như vậy. “Thầy thuốc Giê-su” không ngừng mời gọi chúng ta đến với lòng thương xót của Người để được Người, chữa lành và ôm lấy tất cả những nỗi đau chúng ta đang phải chịu.
Khi có được một đôi mắt tâm hồn thật sáng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy được những “điểm sáng” nơi người anh em. Ước chi mỗi người hãy mang trong mình đôi mắt lành mạnh của tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Đừng mang nơi mình cặp kính cận của sự thù ghét hay hơn thua với đời, bởi khi ấy chúng ta chỉ thấy những “cái rác” của người khác mà không thấy được những “cái xà” trong con mắt nơi bản thân mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt thật đẹp khi Người tạo dựng nên con người. Xin cho chúng con biết giữ gìn đôi mắt ấy cho thật trong và thật sáng, để chúng con có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi anh chị em của mình.
Lạy Chúa, xin Người thương chữa lành những vết thương do tội lỗi chúng con đã gây ra, làm cho đôi mắt dần mờ đi vì thiếu ánh sáng của tin yêu. Xin Chúa thương trợ giúp mỗi người chúng con trên suốt hành trình làm người và làm con Chúa với một tâm hồn yêu mến cách chân thành và đơn sơ. Amen
COMMENTS