Mùa chay, mùa hòa giải: Con cá to (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Thu Hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Mùa chay, mùa hòa giải: Con cá to
Các cha xứ, cha dòng chạy ngược chạy xuôi, đến các xứ để ngồi tòa, giải tội ban ngày không đủ, tranh thủ thêm buổi tối. Còn các gia đình - giáo dân - thì mời gọi, rủ nhau thậm chí thúc giục các thành viên trong gia đình đi xưng tội.
Tôi hay hỏi đùa cha xứ,
- Năm nay cha có bắt được con cá to không ạ?
- Có chứ!
- Chắc cá đó cũng vài chục cân cha nhỉ.
Đọc bài Tin Mừng của thánh Gioan, trong chương 5 có đoạn kể về Chúa Giêsu đến hồ Bết-sai-da, Ngài thấy rất đông người ốm đau đến hồ để được khỏi bệnh... Trong số đó, Chúa quan sát thấy có một anh đau ốm đã 38 năm, Ngài đến gần và hỏi,
- Anh có muốn khỏi bệnh không?
Bệnh nhân đáp,
- Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi.
Đức Giêsu bảo,
- Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!
Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Sau đó, Đức Giêsu gặp lại anh trong đền thờ và nói,
- Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.
Câu này của Chúa, con nghe quen quen đâu đó trong tòa giải tội. Vậy là hôm nay Chúa bắt được con cá 38 kí lô!
Tôi nhớ lại những lần đi giúp xứ, tôi gặp nhiều con cá khá to, tôi đã lùa về lưới của cha xứ. Có con lọt lưới nhưng cũng có con quay đuôi bỏ chạy vì sau đó "không có ai đem tôi xuống hồ". Khi những con cá to đã lọt lưới phải được người khác đồng hành, hướng dẫn mới mong hòa nhập vào Giáo hội. Nếu không, do bỏ Chúa quá lâu, họ mất cảm thức về đạo dẫn đến ngại ngùng, lạc lõng, không thuộc về đoàn chiên.
Trong mùa chay thánh này, con cầu xin Chúa ban cho các linh mục có nhiều sức khỏe để như Chúa Giêsu đến tận hồ Bết-sai-da, hỏi thăm và chữa lành cho đoàn chiên.
Xin cho chúng con cũng biết nhiệt tâm tìm về cho Chúa những chú chiên, bác cá lạc đàn mà không sợ khó, không ngại khổ . Amen
COMMENTS