Tu xá Cái Dầu – Niềm vui bên Chúa - Niềm vui phục vụ
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (TV 117: 1)
Giáo phận Long Xuyên
Vào lúc 8g30 ngày 13/12/2021, cha Bề trên Lu-y Gonzaga Phạm Thế Nhung, dòng Thánh gia, dâng thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2021.
Giữa làn sóng covid bùng phát tại nhiều nơi, trong khi mọi người đang vất vả ngày đêm chung tay dập dịch, thì chúng con, thật là hạnh phúc, được Chúa cho những ngày tĩnh tâm sốt sắng, thanh thản và tràn đầy yêu thương bên Chúa, bên chị em. Đây cũng là thời gian chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, và trong thinh lặng của cõi lòng, chúng con nhìn lại đời sống, để tạ ơn, để tìm ra những bài học, những kinh nghiệm, làm hành trang sau này.
Cha Bề trên chia sẻ những đề tài thiết thực, với giọng nói nhẹ nhàng, lúc trầm bổng, lúc thì thầm, cùng với những câu chuyện thật dí dỏm, đã dẫn dắt chúng con bước vào những giờ cầu nguyện thật sốt sắng. Đúng là Chúa dùng cha để tuôn đổ ơn thánh trên chúng con, giúp chúng con nếm cảm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, không chỉ trong tuần tĩnh tâm này, mà còn trải dài trên hành trình ơn gọi dâng hiến của chúng con nữa.
Cha không chỉ đem đến cho chúng con món ăn tinh thần, mà còn cho chúng con những món ăn ngon, vì ngài chính là một đầu bếp nổi tiếng trong dòng! Chúng con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Tuần tĩnh tâm trôi đi thật nhanh, ngày 18/12/2021 vào lúc 3g chiều, chúng con kết thúc tuần tĩnh tâm với thánh lễ tạ ơn thật sốt sáng.
Cũng trong tâm tình yêu Chúa và yêu mọi người, đặc biệt những bệnh nhân bị nhiễm covid-19, nên hôm nay ngày 19/12/2021, đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giáo phận Long Xuyên, bốn chị: Võ Linh, Nguyễn Xuyến, Phương Trang và Hà Xiêm lên đường đi thiện nguyện.
Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho các chị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin ơn Chúa tuôn tràn, để các chị hăng say lên đường, đem niềm vui, niềm an ủi, sự động viên đến cho những bệnh nhân mà chị em phục vụ.
COMMENTS