Đêm nay - Đêm đất thấp giao hòa với thiên đàng
LM Nguyễn Trung Tây
□ Đêm nay, đất nối với trời,
Yêu thương vời vợi, giao hòa từ đây.
Lần đó, chủ quán cùng với hai tu sĩ dòng Tên rủ nhau đi tới Uluru thăm hòn đá nổi tiếng của Úc Châu.
Khối sa thạch Uluru đẹp nhất khi hòn đá khổng lồ vươn mình đón ánh mặt trời đang chầm chậm chìm sâu vào đường chân trời. Vào giây phút đó hòn đá chầm chậm đổi mầu, từ nâu đen sang nâu tươi, bừng sáng mầu đỏ rực trong một khoảng thời gian, sau cùng trở về mầu nâu đậm khi mặt trời biến mất nơi đường chân trời.
Sau khi bon bon lăn bánh trên xa lộ khoảng năm tiếng đồng hồ, chủ quán và bạn lái tới Uluru khoảng ba giờ chiều. Ngày hôm đó, mặt trời lặn vào lúc 6:27’. Trời hè Uluru lúc đó đỏ tươi 40°C. Nóng lắm! Chủ quán, dân mới định cư tại Central Australia, một cách ngắn gọn người rừng mới tinh, không nói chi, bởi đang quen dần với khí hậu khắc nghiệt. Riêng hai người bạn thì rõ ràng là chưa.
Nhận ra bộ mặt khó đăm đăm của hai người bạn, chủ quán chọc, “Tại sao không cầu nguyện? Biết đâu Chúa nghe lời kinh và Ngài ban xuống một trận mưa mát lòng bạn tôi”. Không biết hai người bạn có cầu nguyện hay không, mà khoảng lúc 4 giờ chiều, trời đang nắng chang chang, mây trắng bỗng dưng chuyển mình hóa xám. Thật là bất ngờ trong khi bầu trời vẫn xanh trong, trời đổ mưa khoảng ba mươi phút rồi tạnh.
Hòn đá Uluru đã đứng đó hơn ba trăm triệu năm nay rồi. Bao nhiêu du khách đã ghé vào thăm và chụp hình hòn đá. Có người chụp được cảnh trời mưa hoặc sấm chớp bủa giăng hòn đá. Có người chụp được cảnh vầng trăng tròn nhẹ nhàng lơ lửng trên hòn đá. Nhưng chủ quán chưa bao giờ nhìn thấy hòn đá với cầu vồng.
Tuy nhiên, bởi trận mưa bất ngờ, hòn đá Uluru ngày hôm đó được ban tặng không phải chỉ là một, mà là hai cầu vồng duyên dáng khoe những đường cong tuyệt mỹ trên hòn đá danh tiếng Uluru của thổ dân Úc Châu.
Trong khi đang chiêm ngắm cảnh đẹp hình hai cầu vồng nối kết trời và đất, tu sĩ nghĩ tới đêm linh thiêng, đêm đất thấp giao hòa với thiên đàng, đêm Giáng Sinh đầu tiên của dòng lịch sử ơn cứu độ.
Đêm đó đất thấp diện đối diện Trời cao.
Đêm đó đêm cực thánh.
Đêm đó, đêm linh thiêng!
COMMENTS