SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14: 25-33)
SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B 

Tin Mừng: Lc 14:25-33 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”. “Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Sống trong hoàn cảnh nào, trong môi trường nào, cũng luôn có những điều kiện mà con người phải đáp ứng. Trong chương trình “Cơ hội cho ai” trên kênh VTV3 phát sóng hàng tuần, một chương trình dành những ai muốn tìm việc làm, nhất là cho những khán giả có tài năng, có kinh nghiệm và muốn tìm cơ hội cho cuộc sống của mình. Qua cuộc thi, các ứng viên được thể hiện tài năng cũng như chọn lựa của mình, để chọn cho mình một nơi làm việc xứng đáng. Về phía các Ông chủ, họ cũng đưa ra những yêu cầu, và những câu hỏi phỏng vấn để tuyển chọn những nhân viên phù hợp với đường lối phát triển của công ty, vị trí phù hợp dành cho ứng viên của mình. Cuộc sống càng phức tạp, điều kiện kèm theo càng khó để đáp ứng. Dưới tiêu chuẩn của con người khi muốn công việc đạt hiểu quả cao, họ cũng đòi hỏi những người phải có khả năng, có hiểu biết, có tầm nhìn xa…Đó là những tiêu chuẩn rất con người khi đối diện với xu hướng phát triển của công nghệ hôm nay. 

Trong ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa thì ngược lại. Điều kiện để theo, để trở thành người môn đệ đích thực của Thầy Giêsu là “từ bỏ mình”, “vác thập giá mình” hằng ngày để theo Chúa. Chúng ta có dám can đảm để cho Chúa định liệu cuộc đời của mình, và luôn quy hướng tất cả về Thánh ý Thiên Chúa không? Mỗi người, dù lớn hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, đạo đức hay tội lỗi… Tất cả đều có những thánh giá khác nhau. Thánh giá đến do: bệnh tật, đau khổ, bất công, sự giới hạn của bản thân, sự yếu đuối về một lỗi lầm thường hay phạm, những nỗ lực cố gắng mà nhiều khi chúng ta cảm thấy bất lực… Những thánh giá giúp chúng ta đến gần hơn với Đức Kitô, có được cơ hội để chia sẻ với những đau khổ mà Người đã gánh chịu. Bởi vì nếu chúng ta trốn tránh thập giá, thì sẽ có những thánh giá không có Đức Kitô. Với bản tính mềm yếu, chúng ta cũng rất dễ chiều theo những đòi hỏi của thân xác, dễ chiều theo ý riêng mà quên tìm điều đẹp lòng Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình đã vác thập giá đời mình với thái độ nào? Hay chúng ta tìm cách để người khác phải vác hộ, hay vác trên vai mà lòng còn đầy những đố kỵ, những ganh đua và hờn ghen?

Chính Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang, quyền thế của mình để mang vác lấy những tội lỗi, những bất toàn của chúng ta. Người là mẫu gương về sự Vâng phục thánh ý Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Để xứng đáng là người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi từ bỏ những ý riêng mình, những chọn lựa riêng để chọn thánh ý Thiên Chúa. Vì chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của Thập giá. Trong Thiên Chúa, những đau khổ của thập giá mới trổ sinh những bông hoa tươi đẹp và thánh thiện. 

Khi được Thiên Chúa mời gọi trở nên con cái của Người, thì con người cũng không thể vác thánh giá một mình được, mà cần đến sự trợ lực của Chúa Giêsu và sự nâng đỡ của tha nhân. Cuộc sống là một cuộc hành trình để phám phá bản thân, khám phá ra sự mầu nhiệm nơi cuộc tử nạn của Đức Kitô. Nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy chán nản, thấy mệt mỏi và thất vọng, thấy mất niềm tin, có khi trong lòng vì gặp nhiều thất bại nên không dám hy vọng, sợ hãi… Có những khó khăn phải vượt qua ngày một ngày hai thì dễ, nhưng có lúc phải mang, phải vác cả một cuộc đời, thì thật không dễ chút nào để có thể nhận ra đó là Thánh ý Thiên Chúa. Niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô, cho chúng ta một niềm hy vọng về những thánh giá xảy ra trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa vẫn luôn ban ân sủng để chúng ta can đảm đảm, vui tươi, bình an vác thánh giá cuộc đời của mình, và nhiều lúc cưu mang cả những băn khoăn, trăn trở với những đau đớn của tha nhân. 

Hôm nay cũng là ngày lễ nhớ thánh Martino Porres. Ngài được sinh ra và đã thừa hưởng dòng máu của người da đen nơi người mẹ, vì vậy ngài đã thấu hiểu được nổi khổ bị kỳ thị, bị khinh miệt và ruồng bỏ. Ngài đã vượt qua được những rào cản của thời cuộc để sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không trách móc, cay đắng hay tủi hờn với số phận nhưng đã dành cả cuộc đời mình để yêu thương, chăm sóc tất cả những người nghèo khổ. Ngài đã minh chứng cho mọi người thấy rằng “mọi sự đều sinh ích cho những ai biết phó thác moi sự cho Thiên Chúa”. Ngài đã vác trọn thánh giá cuộc đời khi nép mình dưới cánh tay nhân lành của Thiên Chúa, và một tình yêu quảng đại với tha nhân. Ngài khám phá ra ý nghĩa của thánh giá cuộc đời, chính là con đường để được thông phần với cuộc tử nạn của Đức Kitô.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà cứu độ cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con luôn sống tín thác, tin tưởng vào tình thương của Chúa khi đón nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Đồng thời, xin Chúa khai mở cho chúng con một niềm tin vững mạnh, kiên cường và khiêm tốn khi thực thi đức bác ái với mọi người. Amen.

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,757,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1035,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1208,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4617,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,949,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 14:25-33 - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZGDJ6lths7QCrnZOYMIzSCXzZVe8a3GPVcvNfiDiLnGOfQMES6noVT8XRtMn0RXnBlFuRwvwbilPMRpfvI7KwfbV0NvHW2nhhAdqUCgSLnP7I8NHGdObi7f4cWovyP-G4PSco8l3jv0OvlD81zGuJpAiFgqQRfKI4dhCuLi1mvEpRNlgtkVDrz02I=w712-h532
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZGDJ6lths7QCrnZOYMIzSCXzZVe8a3GPVcvNfiDiLnGOfQMES6noVT8XRtMn0RXnBlFuRwvwbilPMRpfvI7KwfbV0NvHW2nhhAdqUCgSLnP7I8NHGdObi7f4cWovyP-G4PSco8l3jv0OvlD81zGuJpAiFgqQRfKI4dhCuLi1mvEpRNlgtkVDrz02I=s72-w712-c-h532
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1425-33-thu-tu-tuan-xxxi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1425-33-thu-tu-tuan-xxxi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content