Những vũ điệu 20/11 tuyệt vời – Mái ấm Vinh Sơn - Thất Khê
Những vũ điệu 20/11 tuyệt vời – Mái ấm Vinh Sơn - Thất Khê
Các cháu trong Mái ấm Vinh Sơn (Thất Khê – Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng), từ lúc lọt lòng mẹ, có những cháu không thể đi vì khiếm khuyết đôi chân, không thể bập bẹ dù một chữ A, không được nhìn thấy cha mẹ, những người thân yêu và mầu sắc đất trời…Thật đáng thương biết bao!!! Các cháu còn đáng thương hơn, vì không được như các bạn đến trường học tập, nên các cháu không có bạn hay Thày Cô ngoài trường học.
Từ khi vào Mái Ấm, các cháu được chăm sóc ngày đêm, từng giấc ngủ, miếng cơm, ly nước, đến bộ quần áo, giày dép… tất cả mọi sự cho cuộc sống.
Trong một năm, các cháu sẽ về với gia đình vào dịp Tết, hay dịp các dì đi tĩnh tâm, để các cháu cảm nhận được hơi ấm của gia đình, và cũng là để cha mẹ nhớ mình có bổn phận với con cái, dù là những ngày ngắn ngủi.
Cho dù là những người "không bình thường”, nhưng các cháu lại có tình cảm thật bình thường, và các dì đã nhận ra điều bình thường này.
Ngày 20/11 các cháu thể hiện lòng biết ơn các đì qua bài múa: “Nhớ ơn thầy cô” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Dù những điệu múa còn nhiều vụng về, không đồng bộ, nhưng là cả tấm lòng biết ơn của các cháu.
Sau tiết mục văn nghệ, dì và cháu cùng chung chia niềm vui trong buổi liên hoan nhẹ.
Nguyện xin Chúa ban cho các cháu luôn được mạnh khỏe, vui sống trong tình thương của Chúa, qua sự phục vụ của các di.
Mái Ấm Vinh Sơn – Thất Khê
Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
COMMENTS