Một Năm Nhìn Lại (Tu viện Rosa Lima)

SHARE:

Một Năm Nhìn Lại (Tu viện Rosa Lima)

Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (TV 90:12)
Một Năm Nhìn Lại 

Thời gian và ân sủng của năm Phụng vụ 2021 đang dần kết thúc, rõ ràng là thời gian đang qua đi rất nhanh, lặng lẽ trôi không ngừng nghỉ và sẽ không bao giờ trở lại. 

Cùng với thời gian, đất trời cũng nhiều đổi thay theo luật tuần hoàn. Thực tế ngay trong thời điểm này, thông tin hằng ngày cho chúng ta biết: hầu hết khắp nơi trên trái đất, đều đang trải qua cơn khủng hoảng của đại dịch Covid-19, làm cho con người phải lo lắng, sợ hãi và mất bình an. Cuộc sống chẳng có gì là bảo đảm. Nhiều điều con người không thể giải quyết được, cũng chẳng tránh khỏi sức mạnh tác động tiêu cực của khoa học ngày hôm nay, khi mà con người chạy đua vũ trang làm nhiều thứ vô ích, còn nguy hiểm là đàng khác nữa! 

Andre Brahic - một nhà thiên văn học đã nói: “Khi trong cuộc sống chúng ta gặp phải một vấn đề thì không phải bằng cách chúi đầu vào góc đó mà chúng ta có thể giải quyết được. Mà ta cần có một độ lùi”. Độ lùi ấy đối với ông - một nhà thiên văn học, chính là “nghiên cứu thiên văn học”. 

Vậy đứng trước đại dịch Covid-19, như một vấn đề nan giải, dường như bế tắc không thể giải quyết được, là tu sĩ, tôi cần lấy một độ lùi để quyết tâm lên đường tìm lại khuôn mặt của chính mình. Vẫn biết rằng đời người sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già, rồi chết trở về với cát bụi. Nhưng ít ra, cần nghĩ rằng, đời người chỉ có một lần sống, thì phải sống sao để khỏi nuối tiếc khi ra đi, vì một đời đã hiến dâng cho sự nghiệp Nước Trời. Nên tôi tự nhủ lòng mình: 
- Trân trọng và biết ơn về thời giờ Chúa ban để có thể tận hưởng và trao tặng yêu thương, đi đến đâu trao ban bình an đến đó. Muốn được thế, cần phải học cho biết thế nào là yêu thương vô điều kiện. 
- Biết tha thứ, quên đi các khuyết điểm lỗi lầm của người khác, vì biết rằng hận thù là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc. 
- Can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của chính mình, cũng như nơi những người khác và bằng lòng về tất cả những gì mình có. 

Tất cả những điều đó sẽ giúp cho tôi kiểm tra lại kế hoạch của năm Phụng vụ cũ và lại tiếp tục xây dựng kế hoạch cho năm Phụng vụ mới 2022. Thiết tưởng, mục tiêu kế hoạch của người tu sĩ chúng ta là phải làm thế nào thực hiện được những ước mơ của Thiên Chúa: làm cho muôn dân nhận biết Người, nhờ đó mà muôn dân được hạnh phúc. Vì thế công việc chính của người tu sĩ là được mời gọi trở nên nhân chứng của Tin Mừng. Điều đó phải được diễn tả qua mọi khía cạnh của đời sống người tu sĩ. 

Thời gian Covid, người tu sĩ chẳng còn phải bôn ba lo nhiều về sứ vụ. Hầu như tất cả đều tập trung dưới một mái nhà là cộng đoàn. Nơi đó như một điểm hội tụ duy nhất. Đây cũng chính là thời gian thuận tiện để rà soát lại nền móng căn bản của tòa nhà Chứng Tá đầu tiên, để sửa sang các ngõ ngách đã mục nát. Có thể cần phải củng cố lại, như thời các thánh Tông đồ, cũng cần có những lúc phải đóng cửa chặt vì sợ hãi, để cùng cầu nguyện với Đức Maria cho kế hoạch Rao giảng của Chúa Giêsu được thực hiện. 

Quả là thời gian thi ân giáng phúc! 

Lạy Chúa: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi” (TV 90:4) 

M. Nguyễn Ngọc
Tu viện Rosa Lima

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1196,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4605,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Một Năm Nhìn Lại (Tu viện Rosa Lima)
Một Năm Nhìn Lại (Tu viện Rosa Lima)
Một Năm Nhìn Lại (Tu viện Rosa Lima)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgy3kw7KdleNqR4aW-ASAyT1Z7rWF6QtTd1PAv8l2Z-dUKSsJRi9PMgI-2AtqCHGjkfqKVY7ORndR1Ye2wTiv4QqvzOHuXrMwgqvvVLD1AuX-f_d6_xCmPMClPfDdW-BGbD4LM_IeRJyR5i2uqkUnCiRxxpbQrACMPqCaNgU3QnxgWJwVkphMnFI_PV=w722-h377
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgy3kw7KdleNqR4aW-ASAyT1Z7rWF6QtTd1PAv8l2Z-dUKSsJRi9PMgI-2AtqCHGjkfqKVY7ORndR1Ye2wTiv4QqvzOHuXrMwgqvvVLD1AuX-f_d6_xCmPMClPfDdW-BGbD4LM_IeRJyR5i2uqkUnCiRxxpbQrACMPqCaNgU3QnxgWJwVkphMnFI_PV=s72-w722-c-h377
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/mot-nam-nhin-lai-tu-vien-rosa-lima.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/mot-nam-nhin-lai-tu-vien-rosa-lima.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content