Tu xá Thất Khê (GP Lạng Sơn) – Niềm vui theo từng bước chân vào thôn
Tu xá Thất Khê (GP Lạng Sơn) – Niềm vui theo từng bước chân vào thôn
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi các tín hữu ăn chay cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt, vì tình hình vẫn còn khá phức tạp trên quê hương. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, Dì Bề Trên Tổng Quyền đã hướng dẫn rất cụ thể trong thư ngỏ: “Thứ Sáu ngày 22/10/2021 tới, cùng với lời cầu nguyện, chúng ta sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh đền bù tội lỗi của mình cũng như của nhân loại, tích cực làm việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ.”
Cho dù công việc chăm sóc các cháu khuyết tật rất vất vả trong mùa đông, nhưng Dì Bề trên và Dì Giám đốc đã lên kế hoạch thực hiện lời kêu gọi của Dì Tổng. Chị em cùng nhau ăn chay cầu nguyện, thực hành những việc hy sinh, đọc kinh mân côi và dâng Thánh lễ chung với giáo xứ. Đặc biệt, chị em chuẩn bị đi thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Vào lúc 11g30 sáng ngày 22/10/2021, chị em đã đi thăm và chia sẻ chút quà đến 8 gia đình thuộc các thôn: Nà Slảng, Nà Trại, Pắc Kéo, Đỏng Pán xã Đại Đồng; Thôn Pắc Cam xã Độ Cấn, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.
Qua những những lời thăm hỏi và chia sẻ của họ, chị em cảm nhận rằng họ đã gánh hết các bệnh tật thay cho mỗi người chúng ta! Có người không thể tự phục vụ được bản thân mà phải dựa cậy hoàn toàn vào người khác. Có người tuy còn trẻ nhưng vì bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa bệnh nên cả đời sống trong đau đớn! Lại có cụ bà 70 tuổi, đáng lẽ được nghỉ ngơi bên con cháu, thì hằng ngày vẫn phải bổ củi, kiếm từng hạt cơm, lo từng manh áo, chăm sóc cho đứa con khuyết tật của mình! Cũng có người khi sinh ra là một người bình thường, nhưng căn bệnh viêm đa khớp, đau dây thần kinh tọa, đã làm đôi chân của chị teo dần đi. Tuy chị mới 27 tuổi, nhưng không thể làm việc gì được! Còn mấy gia đình bình thường thì làm quần quật cả ngày, tảo tần sớm hôm mà vẫn chỉ sống tạm qua ngày.
Chuyến đi thăm bà con trong làng chỉ là công việc nhỏ bé, nhưng chất chứa tất cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ của chị em trong ngày đặc biệt này. Chị em thấy vui theo từng bước chân, vượt qua những con đường gập ghềnh, khi đến thăm các gia đình. Mặc dù không cùng niềm tin tôn giáo, nhưng qua việc chia sẻ và thăm hỏi của chị em, họ đã nhận ra tình yêu thương của Chúa đến với họ.
Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ họ trong những cơn đau thể xác, an ủi họ khi sầu tủi, và ban cho họ niềm vui khi nhận ra có Chúa yêu thương mình trong cuộc sống.
Tu xá Thất Khê
GP Lạng Sơn
COMMENTS