Tu Xá Đa Minh K’Nai – Mừng tân Bề Trên
Tu Xá Đa Minh K’Nai
+ Mừng tân Bề Trên
+ Tổ chức Trung Thu cho các cháu
+ Mừng tân Bề Trên
Vào lúc 3g00 chiều ngày thứ Ba 28/9/2021, chị em họp mặt đầy đủ để tham dự Nghi thức nhận chức trực tuyến của Dì tân Bề trên Tu xá K’Nai. Dì Bề trên Tổng quyền tuyên bố: "Chị Anna Nguyễn Thị Hoan là Tân Bề trên Tu xá nhiệm kỳ 2021-2024.
Sau khi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, chị em lắng nghe Hiến Pháp, Nội Quy.
Tiếp theo là phần Phụng vụ Lời Chúa.
Trước khi quyết định bổ nhiệm tân Bề trên, Dì Bề trên Tổng quyền cảm ơn chị Maria Nguyễn Thị Kính, đã hy sinh phục vụ cộng đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, và đã hoàn thành tốt đẹp sứ vụ Chúa trao.
Sau đó, Dì Bề trên Tổng quyền đọc quyết định bổ nhiệm, và Chị tân Bề trên nhận quyết định bổ nhiệm từ chị cựu Bề trên.
Chị em vui vẻ chúc mừng Chị tân Bề trên với lẵng hoa tươi thắm và những tràng pháo tay vang dội.
Chị tân Bề trên chia sẻ tâm tình tri ân Hội dòng qua Dì Tổng và cảm ơn chị em.
Kết thúc phần Nghi thức, chị em cùng cất tiếng hát dâng Hội dòng và chị tân Bề trên cho Mẹ Maria và cha thánh Đa Minh.
Nguyện xin Thiên Chúa ban sức khỏe và ngàn muôn ơn phúc trên Dì Tổng của chúng con.
Xin cho từng chị em trong hội dòng, luôn luôn hiệp nhất với nhau, có được niềm vui nội tâm trong đời thánh hiến, để cùng nhau loan truyền Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh.
+ Tổ chức Trung Thu cho các cháu
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm…”
(Đức Quỳnh)
Mỗi khi bài hát Rước đèn tháng tám, không chỉ có những em nhỏ, mà ngay cả những người lớn cũng đều cảm thấy háo hức mong chờ ngày tết Trung Thu để cùng nhau đi rước đèn và phá cỗ, và mọi người như được sống lại tuổi thơ của mình.
Năm nay tết Trung Thu không có sự vui tươi, náo nhiệt như mọi năm bởi đại dịch nên các em đành phải đón trung thu tại nhà. Thế nhưng, dù đại dịch có làm cách ly mọi người, mọi thôn xóm nhưng tấm lòng của các vị ân nhân quảng đại, luôn nhớ đến các em thiếu nhi nơi vùng sâu vùng xa.
Ngày 21/9/2021 vừa qua, chị em trong cộng đoàn đã chuẩn bị những phần quà xinh xắn, và lúc 3g00 chiều, chị em đến từng xóm để phát quà cho các em thiếu nhi. Các em vui mừng rạng rỡ cùng nhau hát vang: “Tết trung thu em rước đèn đi chơi” khi nhận những phần quà trên tay. Niềm vui vỡ òa sau bao ngày chờ đợi.
Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tết trung thu trên cả nước có vẻ buồn, nhưng đối với các em thiếu nhi K’Nai vẫn thấy ấm áp và tròn đầy, bởi những tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân luôn nhớ đến các em và gửi quà cho các cháu.
Xin Chúa thương đẩy lùi dịch bệnh để các cháu được vui sống, những tiếng cười nói của trẻ thơ lại vang khắp núi rừng, nơi phố phường, khu vui chơi, nơi trường học.
Tu xá Đa Minh K’Nai
COMMENTS