Tu xá Kênh Zêrô (GP Long Xuyên) – Niềm vui chia sẻ
Tu xá Kênh Zêrô – Niềm vui chia sẻ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời dưới sự hướng dẫn cụ thể của Dì Bề trên Tổng quyền trong Thư ngỏ: "Thứ Sáu ngày 22/10/2021 tới, cùng với lời cầu nguyện, chúng ta sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh đền bù tội lỗi của mình cũng như của nhân loại, tích cực làm việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ." Vì thế, nên chị em trong Tu xá dành ngày thứ Sáu này để ăn chay cầu nguyện và thực hiện việc bác ái.
Sáng hôm nay, ngày thứ Sáu 22/10, vào lúc 8g00 sáng, chị em đã lên đường thăm viếng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hầu hết dân trong vùng phải vất vả để mưu sinh trong mùa dịch, nhưng cũng chẳng đủ ăn được!
Qua thăm hỏi, chị em biết có cụ bà sống đơn độc trong ngôi nhà tôn nhỏ, trống trước hở sau! Mỗi ngày bà đi lượm từng cọng rau để sống qua ngày. Khi chị em vào thăm, nhà bà chẳng có giường, cũng không có bàn ghế, nên chị em quyết định sẽ biếu bà, mặc dù là hàng cũ, nhưng vẫn còn tốt vì các dì đang sử dụng. Mặc dù bà theo đạo Phật, nhưng rất vui khi được các Bà phước ở nhà thờ quan tâm thăm hỏi. Tiếp tục hành trình, chúng con đi thăm một số gia đình chung quanh.
Với những công việc đơn giản, nhỏ bé chúng con làm ngày hôm nay, nhưng gói ghém trong đó là cả tâm tình chia sẻ mà chị em muốn trao gởi. Chị em tin rằng, qua đôi tay nhỏ bé của mình, Chúa sẽ làm trổ sinh nhiều hoa trái đức tin.
Tu xá Kênh Zêrô
Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS