Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B

SHARE:

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B

Người ta bảo Con Người là ai? (Mk 8:27-35)
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B Ngày 12 Tháng 9, Năm 2021 

Chúa và các môn đệ đang đi trên đường tiến về Cêsarê, bỗng Chúa hỏi: “Người ta bảo Thầy là ai?” Phêrô thưa: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’. Chúa liền cấm ông không được nói với ai điều đó. 

Rồi Ngài bắt đầu nói cho các ông biết Ngài sẽ phải bị nộp cho các biệt phái và luật sỹ. Họ sẽ giết Ngài, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Thế gian không ai biết trước mình sẽ chết lúc nào, cách nào. Chỉ một mình Đức Kitô Con Thiên Chúa mới biết mình chết cách nào và lúc nào. Cũng chỉ một mình Ngài sẽ sống lại, vì Ngài là Con Thiên Chúa như Phêrô vừa tuyên xưng.

Theo lẽ tự nhiên, Phêrô can gián Ngài. Chúa mắng gay gắt: “Satan, lui ra khỏi mặt Ta vì ngươi không biết việc của Thiên Chúa là Con Người sẽ phải chết để hoàn tất việc cứu chuộc loài người, và sẽ sống lại”. 

Liền sau đó Chúa dạy mọi người: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, sẽ được sống đời đời”. Cũng như hạt lúa mì phải mục nát ra mới sinh cây lúa và đâm bông đâm hạt. 

Tự vấn: 

1. Tôi có tin rằng Con Thiên Chúa đã chết để cứu chuộc tôi không? 
2. Tôi có tin rằng cây Thánh Giá mà tôi phải vác đi theo Chúa, chính là bổn phận hàng ngày của tôi? Đó là bổn phận làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, là những công việc trong xã hội mà tôi cần gánh vác không? 
3. Tôi có biết rằng những Thánh Giá đặc biệt, như bất ngờ mất đi một người thân yêu, một tai nạn xảy đến, một trọng bệnh như ung thư... đều là những Thánh Giá Chúa muốn tôi vác theo chân Ngài lên núi Sọ, để cùng chết với Ngài, và cùng sống lại với Ngài trong vinh quang không? 

Khi giúp một Thầy Phó Tế hấp hối, ngồi bên cạnh giường Thầy từ 1:30 am đến 5 giờ sáng, hát hết bài này đến bài khác, đọc hết kinh cầu này đến kinh cầu nọ, cả kinh cầu chịu nạn, tôi thấy Thầy bình an hẳn xuống. Tôi gọi tên Thầy mà nói: Cố gắng bước thêm vài bước nữa thôi, Thầy sẽ hoàn tất cuộc hành trình với Chúa trên Thánh Giá, nắm chắc phần phục sinh vinh quang với Chúa, trong nước Ngài hiển trị muôn đời. Tôi thấy Thầy bấm tay tôi, và thở những hơi thở rất nhẹ nhàng và bình an. 

Suy Niệm: 

Những đau khổ ở đời:

1. Những đau khổ tự nhiên, như bệnh tật thể lý như nhức đầu, đau lưng, ung thư, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, gẫy tay, què chân, mù lòa, tai điếc, suy thận, lọc máu, thấp khớp, bệnh gao... 

2. Các đau khổ do thiên tai, bão lụt, chết chóc, cháy rừng, sạt lở. 

3. Các đau khổ do nhân tạo như tù đày, đánh đập, tra tấn, cướp bóc, mất trộm, bạn bè phản bội, đổ vỡ hôn nhân, con cái xì ke ma túy, tai nạn giao thông. 

4. Những đau khổ do tự mình chuốc lấy vào thân: Như trong trường hợp Covid đang hoành hành ở Việt Nam, những anh em, con cái, những người cháu đã trưởng thành, đã 40- 50 tuổi, đã có công ăn việc làm, mà mình ở hải ngoại, cứ phải lo chúng dự trữ được mấy chai nước mắm? 20 ký gạo làm sao đủ? Sao ngu thế không mua lấy 1 tạ gạo? Sao không biết mua lấy mấy rổ khoai đổ vào gầm giường? Sao không biết mua lấy dăm chục trái chanh, vài chai mật ong? Sao không mua lấy vài chục kí thịt để sẵn? Sao không biết mua lấy mấy lọ thuốc ho, cảm cúm mà phòng thân? 
Với mọi thứ sao không, sao không ấy, rồi mình cứ sốt vó lên, không ăn không ngủ tăng-sông lên cao vùn vụt, sinh bồn chồn lo lắng, khiến cả nhà căng thẳng vật vã! Những thứ đau khổ ấy có cần thiết không?- Thưa hoàn toàn không. 

5. Những thứ đau khổ khác do mình tự gây nên như hút thuốc nhiều quá sẽ đau phổi, say sưa rượu chè sẽ sinh tai nạn, vợ chồng cãi vã làm tan nát gia đình, ăn những trái cây to bóng lộn là ăn thuốc độc vào mình, ăn thật nhiều chất ngọt sinh tiểu đường nặng, ham mê cờ bạc sẽ bán xe bán nhà. Một cuộc sống bê tha buông thả, sẽ dẫn tới chán nản và tuyệt vọng... 

Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDS76begKk2AW5Mk0OdK7Q_Ut6CbFB-QV1dpT2WhLgt1QU-3wtEtTlJAmZcYHObU86ePFKOqR8VbNygC0utXyN5SO62tO8fyEWlPq0xRa7HtPGG3i_Kt8jgZr1n7wduM7Zv2Uoft1vfuA/w735-h455/unnamed.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDS76begKk2AW5Mk0OdK7Q_Ut6CbFB-QV1dpT2WhLgt1QU-3wtEtTlJAmZcYHObU86ePFKOqR8VbNygC0utXyN5SO62tO8fyEWlPq0xRa7HtPGG3i_Kt8jgZr1n7wduM7Zv2Uoft1vfuA/s72-w735-c-h455/unnamed.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/09/suy-niem-phuc-am-chua-nhat-xxiv-thuong.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/09/suy-niem-phuc-am-chua-nhat-xxiv-thuong.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content