Ngoại đã về! (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Hôm đó, chúng con nghe tin Ngoại đã nhiễm virus Corona, vì hơi thở không ổn định, nên các Dì gọi xe đưa Ngoại đi bệnh viện, để nếu có chuyện gì thì đã có bác sĩ cấp cứu cho an toàn. Từ đó, ngày nào chúng con cũng ngóng tin, hỏi thăm nhau về tình hình sức khỏe của Ngoại.
Lúc đầu, chúng con được xem đoạn clip Ngoại đang ngồi nói chuyện với dì Bề trên Tổng quyền trong bệnh viện, chúng con cũng mừng vì Ngoại khỏe, hy vọng Ngoại mau được về thôi. “Hy sinh cầu nguyện cho Ngoại mau khỏi,” đó là câu nhóm nhà bếp chúng con nhắc nhau khi làm việc.
Ít lâu sau, cả nhà Mẹ trầm lặng khi nghe tin Ngoại đã về với Chúa, khu nhà bếp chúng con cũng không còn tiếng nói, tiếng cười như mọi ngày nữa! Chúng con thầm khóc thương Ngoại, cầu nguyện và dâng lên Chúa lời kinh, thánh lễ online, lời nguyện tắt mọi nơi mọi lúc, cầu nguyện cho Ngoại. Chúng con không muốn nhắc đến Covid, bởi chính vì nó mà Ngoại đã ra đi...
Ngồi lặng lẽ suy nghĩ, chúng con lấy lại tinh thần khi nghĩ đến cái chết của Ngoại. Không, Ngoại không chết, nhưng là về với Chúa thôi mà. Vâng, Ngoại đã về với Chúa trong khi đại dịch vẫn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Ngoại là một nữ tu gương mẫu, là cây cao bóng cả của Hội dòng, là người con trung thành về trình diện Cha. Ngoại đã đại diện Hội dòng, trở về trình diện và báo cáo với Thiên Chúa những sự kiện trên trần gian của Hội dòng chúng con. Chúng con cậy nhờ Ngoại!
Ngoại đã ra đi rồi, nhưng chúng con chẳng có tin gì về Ngoại, ngày ngày ngóng chờ, rồi thắc mắc, không biết xác ngoại được chuyển đi đâu, để ở nơi nào, bao giờ mới được về với chị em Hội dòng???
Việc gì đến rồi cũng đến, hôm nay thứ Tư ngày 22/9/2021, chị em mới được đón Ngoại trong hình hài “bình tro”. Chúng con ở cộng đoàn không về đón Ngoại được, vì phải tuân thủ việc cách ly! Chúng con chỉ biết thắp nén hương lòng, khóc thương và cầu nguyện với Ngoại và cho Ngoại.
Linh hồn Ngoại về với Chúa.
Thân xác ngoại về với "Núi Thánh" chờ ngày Phục sinh.
Ngoại đã về!
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS