Sức Sống (Học viện Têrêsa Avila)
Sức Sống
Tại nhà Thiếu Nhi Quận 9, vào ngày 12/8/2021, một ngày không phải đi trực, khu vực chúng tôi sinh hoạt được khử khuẩn. Thôi thì coi như cả phòng có cơ hội đi dạo chơi dưới sân cho thoáng mát
Sẵn một cái bàn và vài ba chiếc ghế nhựa cũ nơi hành lang, chị em chúng tôi vừa ngồi vừa trò chuyện huyên thuyên, vừa sắp xếp lịch học thần học, xem ai vắng buổi nào để báo lại cho Dì giáo. Đang vui mừng vì đã hoàn thành xong lịch xin phép vắng các buổi học, tôi phát hiện ra ngay cạnh chỗ chị em chúng tôi ngồi là một cây cau. Phát hiện ra cây cau xem như là chuyện bình thường thôi, vì ở đó vốn dĩ rất nhiều cây cau. Nhưng điều đáng nói ở đây là cây cau này đã bị gãy, phần trên cây cau muốn rớt khỏi thân cau luôn rồi. Nó chỉ còn dính lại một chút xíu phần vỏ ngoài. Vậy mà cây cau ấy vẫn sống, vẫn xanh tươi và vẫn sinh hoa kết trái. Một phần cũng nhờ có tường hành lang bắc ngang qua làm giá đỡ, nếu không, không biết nó sẽ ra sao?
Nhìn cây cau mà ngẫm đến cuộc đời con người. Cũng chào đời và có một cuộc đời như nhau, nhưng nghị lực sống của mỗi người lại khác nhau. Khi gặp khó khăn, có người chưa đối diện đã vội từ bỏ; có người dám đương đầu với khó khăn, nhưng nửa vời lại buông xuôi; có người lại quyết chí chiến đấu cho đến cùng dù có ra sao đi chăng nữa, vì mình đã chiến đấu hết sức. Khi chiến đấu hết mình, thắng - thua không còn là yếu tố quan trọng nữa, nhưng chính quá trình chiến đấu đã ghi dấu cho sự trưởng thành trong cuộc đời mình. Và nó sẽ là kinh nghiệm, là sức mạnh cho những va vấp khác lớn hơn xảy đến trong tương lai.
Đến đây, tôi bỗng nhớ về dụ ngôn người gieo giống . Trong các loại hạt rơi nhằm nơi đá sỏi, nơi bụi gai và nơi đất tốt, tôi chú ý đến hạt giống rơi vào bụi gai hơn cả. Hạt giống rơi vào bụi gai, gai lớn lên làm nó chết nghẹt. Ở đây, tác giả không nói đến việc hạt giống mọc ở bụi gai bị thiếu nước hay thiếu đất tốt, chỉ nói “rơi vào bụi gai” và “gai cùng mọc lên”. Vậy tôi có thể hiểu, hạt giống rơi vào bụi gai vẫn còn có đất và nước để có thể mọc lên. Phải chăng bụi gai lớn quá làm nó chết nghẹt, hay chính bản thân nó không đủ nghị lực vươn mình lớn lên để vượt ra khỏi bụi gai?
Tôi muốn chuyển thông điệp này đến những bệnh nhân covid 19, với hy vọng rằng các bệnh nhân đều ý thức rằng, sự sống đáng quý này là của mỗi người. Ngoài sự trợ giúp đến từ bên ngoài, chính bạn phải là người cần có đủ nghị lực tự vươn lên để chiến đấu giành lại sự sống cho chính bạn.
Thu Trang
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS