Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021) Học viện Têrêsa Avila

SHARE:

Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021) Học viện Têrêsa Avila

Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021)

Hôm nay ba chị em trực ca đêm cùng nhau. Chuyến xe chở nhân viên thiện nguyện trực ca đêm bắt đầu chuyển bánh lúc 8g30 tối. Ngồi trên xe tôi quan sát phố về đêm sao mà tĩnh mịch thế! Bao sự nhộn nhịp của phố thị sầm uất nay còn đâu! Đường quốc lộ chỉ thưa thớt vài bóng dáng của những chiếc xe container chầm chậm lướt qua chiếc xe Phương Trang năm mươi chỗ chở đoàn thiện nguyện chúng tôi tới bệnh viện làm việc. Lòng tôi bỗng thấy quạnh hiu cùng phố xá sáng đèn, nhưng vắng bóng người qua lại. 

Đêm nay, những cơn gió nhẹ lùa qua cửa kính, làm cho không gian nơi chúng tôi chờ vào ca trực có một cảm giác mát mẻ làm sao. Thế nhưng, khi mặc bộ quần áo bảo hộ vào thì "mồ hôi mẹ mồ hôi con" toát ra như đi vào lò lửa, mặc dù trời đang đêm. Những bệnh nhân vẫn còn đó, họ vẫn đăm chiêu nhìn lên đèn trần mỗi khi đêm xuống. Lòng họ có vẻ nghĩ ngợi nhiều điều, chỉ thưa thớt bệnh nhân đang chìm vào trong giấc ngủ say. Ca trực đêm có lẽ nhẹ nhàng hơn so với ca sáng và chiều. Chúng tôi rảo qua từng phòng bệnh nhân xem họ có cần trợ giúp thay bỉm hay dọn dẹp gì không. Nếu công việc trong khoa không có nhiều, chúng tôi có thể nghỉ một chút, khoảng 3 tiếng sau sẽ trở lại khoa tiếp tục công việc. Nơi chúng tôi nghỉ là những chiếc ghế xoay, hoặc những chiếc giường bệnh nhân khu sạch phía bên ngoài khoa đã được trang bị sẵn. 

Ca trực đêm nay làm cho chúng tôi có thể nói là nhớ mãi, bởi một cụ bà thật dễ thương đã gây ra một "tội đồ vô cùng lớn". Khuôn mặt hài hước của bà sẵn có, làm cho chúng tôi cảm nhận được niềm vui mỗi khi đến hỗ trợ cho bà ăn hay thay tã cho bà. Chúng tôi đang rảo quanh các phòng bệnh, bỗng một bác sĩ cùng ca trực với chúng tôi chạy tất tả ra khỏi phòng bệnh nhân. Bác sĩ vừa chạy vừa la lên: “Cần một điều dưỡng vào trợ giúp bệnh nhân.” Tôi vội chạy vào phòng bệnh nhân cùng với một chị điều dưỡng. Úi chà! Cứ tưởng bệnh nhân có chuyện gì nguy kịch, thì ra cụ bà đã "bôi" tùm lum ra ga giường, trên người, còn chiếc bỉm thì đã bị vứt xuống đất. Thì ra bà đã i nặng ra giường! Thấy chúng tôi chạy vào, bà còn cười tươi hơn cả hoa. Bà nói giọng không khác gì một đứa con nít: 
-  “Bà đi xong rồi, bà đã dọn, nhưng nó giây ra tùm lum rồi!” 
Thường ngày đút cháo cho bà, chúng tôi phải dùng đến chuyên môn "Mầm non" của mình: 
-  “Bà ơi.....! Bà ăn cho khỏe nha! 1..2..3..ùm!” Bà nói: 
-  “Bà hứa....bà ăn nhiều.....cho mau khỏe!” 
Cứ thế là hết một phần cháo. Bà cứ như đứa trẻ con, không nằm yên bao giờ, luôn cọ quậy trên giường, phải nói là bà "cực quậy luôn!" 
Dọn "chiến trường" xong xuôi, chúng tôi nói với bà:
-  “Xong rồi bà ơi...bà ngủ đi!” 
Bà lúc lắc mình rồi gật đầu nhoẻn miệng cười với chúng tôi, miệng thì hứa: “Bà sẽ....nằm ngoan!” Miệng thì hứa đấy, nhưng sáng mai thì chăn gối mỗi thứ một nơi dưới nền nhà. Quả thật, nghề “Mầm non” được chúng tôi ra chiêu triệt để. Nào là dỗ ăn, nào là thay tã, dọn vệ sinh.... 

Niềm vui thứ hai cũng từ một cụ bà ở một phòng khác. Bà vẫn còn minh mẫn và sành sỏi mọi thứ. Mấy ngày trước bà còn nằm li bì và trông rất yếu, đến việc ăn chúng tôi phải trợ giúp liên tục và chỉ ăn được cháo xay. Thế nhưng, hôm nay trông bà tươi tỉnh khác lạ như một người khỏe mạnh bình thường, bà đọc tên những chị em thiện nguyện viên đã chăm sóc bà: nào là sơ Huyền Minh, sơ Hằng, sơ Trang, sơ Thủy Tiên. Bà nói:
-  “Hôm qua bà gọi điện thoại cho sơ Minh, sơ Minh hứa sẽ cầu nguyện cho bà, bà còn xin vitamin C để uống nữa cơ. Sơ hứa mai sơ đem vào cho bà.” 
Bà nói tiếp: 
-  “Hôm nay...bà khỏe rồi! bà...ăn cơm...cho mau khỏe!” (Giọng nhấn nhá không khác gì một đứa trẻ con) 
Tôi trêu bà: “Thôi bà ăn cháo đi!” 
Bà nói cương quyết: 
-  “Bà khỏe rồi...bà ăn cơm cho mau khỏe đi mà! (nài nỉ) 
Sự sống đối với bà đã có nhiều hy vọng. Trước đây vài ngày khi nhìn bà, tôi thấy thương bà vô cùng, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, chân tay bất động, chỉ có lồng ngực là thoi thóp nhấp nhô, khó thở từng hồi. Qua sự điều trị hết lòng của các bác sĩ, bà đã thật sự vượt qua thử thách của tử thần, để giành lấy quyền sống. Tôi mừng cho bà sắp được xuất viện. 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương nhận lời khẩn cầu của chúng con. Xin Chúa thương tiếp tục chữa lành và ban niềm hy vọng sự sống cho mọi bệnh nhân trong cơn đại dịch này. Xin Chúa cũng ban cho chúng con có được niềm vui và bình an trong hành trình phục vụ anh chị em đau khổ. Amen 

Têrêsa Thủy Tiên 
Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,754,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1032,Hội Thánh,306,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1192,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4601,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,518,Tập San Lên Đường,563,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,946,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1984,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021) Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021) Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (6/8/2021) Học viện Têrêsa Avila
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNcmnBSTDQ9LtET3E4ngiz-53Nbag2ljPqn0gLa6pfCEQgty2oznHzAKtwDCY6NAmNwBqqV9DYkmFwbOwWCWHKu7Z0syg_nO5bpriEXaWRaOhqaCeeThv7HXiOweQUw2O9WF7_IcBRgq8/w754-h868/3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNcmnBSTDQ9LtET3E4ngiz-53Nbag2ljPqn0gLa6pfCEQgty2oznHzAKtwDCY6NAmNwBqqV9DYkmFwbOwWCWHKu7Z0syg_nO5bpriEXaWRaOhqaCeeThv7HXiOweQUw2O9WF7_IcBRgq8/s72-w754-c-h868/3.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/nhat-ky-thien-nguyen-682021.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/nhat-ky-thien-nguyen-682021.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content