Suy Niệm Phúc Âm Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (Mc 16:15-16)
16 tháng 5, 2021
Phúc Âm: Mc 16:15-20
Trước khi lên trời, Chúa Giêsu ban một huấn lệnh thật cao cả, thật vĩ đại, hầu như không thể thực hiện được cho nhóm Tông Đồ chỉ có 12 người, hầu hết là dân đánh cá, không của cải, không phương tiện, không một tí quyền hành nào, lại đang khiếp sợ nhóm cầm quyền Do Thái. Làm sao họ có thể đi đến tận cùng thế giới mà rao giảng về Đấng chịu đóng đinh ấy cho mọi tạo vật được?
- Thế mà cái nhóm nhỏ ấy đã làm được. Họ đã can đảm, đã phó thác, đã phó cả mạng sống của mình, để làm cho những hạt cải quá nhỏ bé ấy vươn lên thành cây với những cành lá phủ đầy bóng mát.
- Ngày nay, sau 2000 năm, trải qua bao nhiêu cuộc bách hại, với hàng triệu anh hùng tử đạo, mà Giáo Hội Công Giáo có đến 1 tỷ 300 triệu tín đồ, 1 tỷ anh em Tin Lành, và khoảng 5 trăm triệu anh em Chính Thống Giáo, rải rác khắp năm châu bốn biển. Không một hòn đảo nào trên thế giới mà không có người tôn thờ Chúa. Không có một cuốn sách nào được phổ biến trên hoàn cầu bằng cuốn Phúc Âm in ra trên 2000 ngôn ngữ.
- Thành quả ấy, không loài người nào có thể thực hiện nổi, mà chỉ duy có quyền phép vạn năng của Chúa, như Ngài đã phán:
1- Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
2- Phêrô: con là Đá. Trên Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy, mà không cửa hỏa ngục nào phá nổi.
3- Khi đi rao giảng, các con hãy trừ ma quỷ, và chữa mọi bệnh tật.
Phúc Âm hôm nay kết thúc ‘Lời giảng dạy của các ngài được củng cố bằng rất nhiều phép lạ’.
Tự vấn:
1) Mặc dù bao sóng gió nổi lên trong Giáo Hội và xã hội ngày nay, tôi có vững lòng tin cậy vào Giáo Hội của Chúa không?
2) Trong vai trò hiện tại của tôi, tôi có thể làm gì để nâng đỡ đức tin của những anh chị em xung quanh tôi không?
LM Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS