SN CN II – Mùa Chay, Năm B: Mc 9:2-10
“Cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại”
Hình: Giáo phận Phú Cường |
Không một vị Giáo Chủ nào khác đã chết mà sống lại.
Không một Giáo Chủ nào đã báo mình sẽ chết, và sẽ sống lại: Hãy phá hủy đền thờ này đi, Ta sẽ dựng lại nó trong 3 ngày.
Không có Giáo Chủ nào đã cho các môn đệ của mình được xem thấy vinh quang của mình bên kia thế giới, được trông thấy Tổ phụ của mình từ thế giới bên kia, mà lại cấm họ không được nói với ai về những gì họ đã xem thấy – “Cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại”. Chỉ có Thiên Chúa mới làm, và mới nói được như vậy .
Chỉ có Thiên Chúa mới làm được các phép lạ nhãn tiền, và làm được nhiều như vậy, và làm bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào Ngài muốn.
(Xem thêm Phúc Âm Mc: 6: 53-56, ngày thứ Hai, 8 tháng 2, 2021: dân chúng khiêng đến cho Người rất nhiểu bệnh nhân thuộc mọi thứ bệnh tật . Có những người chỉ mong chạm được tới gấu áo của Người, cũng được khỏi bệnh). Và Ngài đã làm những phép lạ ấy để củng cố Đức Tin cho các môn đệ của Ngài. Có những việc chỉ sau khi Chúa sống lại, các môn đệ Ngài mới nhận ra...
Tự vấn:
1) Tôi có tin những phép lạ Chúa làm không?
2) Tôi có tin là Chúa có thực không? Sự xác tín đó là bao nhiêu trên bảng tính từ 1-10 ?
Trong lối sống hàng ngày của tôi, có những dấu hiệu nào chứng tỏ tôi có niềm tin vào Chúa?
Tôi kể ra 3 điều được không?
1) Tôi có xác tín rằng những gì tôi đang có, là của Chúa ban cho tôi không?
2) Nếu đêm nay Chúa cất tôi đi, tôi có gì ân hận, luyến tiếc không?
3) Tôi đang sống, tôi có bình an không?
LM. Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS