Cửa hàng rau mùa covid
Năm hết tết đến, người dân nỗ lực lao động để lo cho gia đình một cái Tết tương đối đầy đủ, dù chỉ là trong ba ngày tết, như cha ông ta đã nói: “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”, thì.. tin buồn dồn dập: cô Vy “xuất hiện” trở lại tại nhiều vùng miền!!!
Nỗi lo âu của bà con lao động cũng là nỗi lòng thao thức của dì Trưởng ban sứ vụ. Làm sao để chia sẻ với bà con lúc này?
Quà Xuân, quần áo mới và cửa hàng rau... Từ đó từng bước thành hiện thực.
Tạ ơn Chúa, nguồn rau là một vị ân nhân âm thầm, cứ 11g đêm chở rau đến cổng. Các dì ra lấy, phân loại, rửa sạch, xếp vào rổ đế sáng mai cho bà con lấy.
Mỗi sáng, nhìn bà con vui vẻ đến lấy rau mà các dì thấy ấm lòng! Niềm vui Xuân lan tỏa với tiếng cười giòn giã, bà con chia sẻ với nhau mớ rau, rổ củ quả...Những hoàn cảnh được kể cho nhau bên cửa hàng rau mỗi sáng!
Ước mong, qua những công việc nhỏ bé này, các dì được chung tay góp phần chia sẻ chút nào nỗi lo âu của bà con, trong khi ngày Tết đang cận kề!
Khối Sứ Vụ
COMMENTS