Mái Ấm Vinh Sơn: ngày Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Chúng con cũng được chịu phép rửa!
Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha (Mc 1:11)
Mái Ấm Vinh Sơn: ngày Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Chúng con cũng được chịu phép rửa!
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kỉ niệm biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Hôm nay cũng là ngày vui của Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê. Mái Ấm có 5 cháu được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, do cha xứ Thất Khê cử hành.
Ngày hạnh phúc Chúa ơi!
Ngày hồn con mong mỏi
Mong được vào Giáo Hội
Hưởng ân phúc nơi Người.
Tâm hồn con Chúa biết,
Thao thức ngày lẫn đêm
Được bàn tay yêu thương
Quan phòng của Thiên Chúa
Tâm tình con thơ bé,
Xin Chúa thương đón nhận
Cùng yêu thương đồng hành
Giúp con sống ngoan hiền.
Trong vòng tay yêu thương
Của Dì và cha mẹ
Chúa ơi! Con hạnh phúc
Vì đời con có Chúa.
Chúa biết thân phận con
Mỏng manh và yếu đuối
Lễ con xin dâng Ngài
Là đôi mắt muốn thấy
Là đôi chân muốn đi
Là đôi môi muốn nói…
Bệnh tật của chúng con
Là lễ dâng lên Chúa
Xin Chúa thương chúc lành
Đón nhận tấm lòng con.
Mái Ấm Vinh Sơn
Tu xá Thất Khê
COMMENTS