Kênh 3: Đón Xuân - Nên thánh trong những việc nhỏ
Kênh 3: Niềm Vui Đón Xuân
1. Niềm Vui Chía Sẻ
Vào ngày 23/01/21, chị em Tu xá Đaminh K.3 cùng các anh chị em trong nhóm thiện nguyện của chị Huyền tổ chức chuyến thăm đồng bào nghèo. Chị em đem 26 phần quà Xuân gửi tới những hộ gia đình dân tộc Khmer và người Kinh nghèo.
Địa điểm chị em đến là: xóm Chòm Cau, xóm Chòm Dừa, xóm Bờ Sáng và xóm Công Điền. Những xóm này thuộc giáo xứ Giu Đức, K.8. Xin chân thành cảm ơn nhóm thiện nguyện, đã hỗ trợ quý Dì đến với những mảnh đời khổ đau và cần thiếu.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ Giu Đức, thầy xứ, quý sơ Dòng Trinh Vương và những thiện nguyện viên, đã cộng tác tích cực với chúng con. Nhờ sự giúp đỡ đó mà chúng con đã đến được với những gia đình thật đáng thương. Họ phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy, không điện nước, chợ búa, y tế và giáo dục. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên tất cả quý ân nhân.
Kết thúc hành trình, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Nhưng lòng tràn ngập niềm vui vì cha xứ Giu Đức đã mời mọi người một bữa cơm gia đình. Cảm ơn cha, đã cho chúng con một bữa trưa thật ngon miệng, để chúng con thêm sức mạnh, tiếp tục hành trình yêu thương tại kênh 3 kênh 4, vào lúc 3g30 chiều nay, để chia sẻ 14 phần quà cho bà con đang đợi chị em đến thăm.
2. Nên thánh trong những việc nhỏ
Những cơn gió đông lành lạnh ùa về, báo hiệu mùa xuân sắp về trên quê hương Việt Nam. Đây cũng là dịp để mọi người đi xa trở về với gia đình trong dịp đầu xuân.
Trong sân tu xá Kênh 3, thấp thoáng những cây hoa không thể thiếu của tết ở miền tây: hoa Mai. Hầu như nhà nào cũng có 1 cây trước cửa. Những chiếc nụ be bé đã xuất hiện và cũng là thời điểm người ta sẽ bứt bỏ tất cả những chiếc lá trên cây xuống, trước tết đến khoảng 15 đến 20 ngày.
Hôm nay, chị em chúng con cùng các em Lễ sinh, các em lớp ơn gọi cũng cùng nhau hái hết những chiếc lá trên các cây mai xung quanh nhà, để chuẩn bị chào đón mùa xuân đến, rực rỡ hoa Mai vàng.
Qua công việc hái lá mai này, các Dì vừa làm vừa chia sẻ cho các em bài học: nhỏ thì làm việc nhỏ, biết giúp đỡ ba mẹ ở nhà, và nhớ cẩn thận, khéo léo, để tránh làm những chiếc nụ hoa bị rụng.
Cảm ơn “những chú chim sẻ” như trong chuyện “Cô Tấm” nhé, đã giúp các Dì hái hết những lá mai trên cây hoa mùa xuân….
Tạ ơn Chúa.
Tu xá Đa Minh K.3
COMMENTS