Tấm Vải Đời Con - Một nén hương lòng thương nhớ Ngoại
Tấm Vải Đời Con
Thương nhớ Ngoại
Chúa dắt tay con bước vào trần thế,
Trao cho con những sợi chỉ muôn màu,
Con mải miết đêm ngày trên khung cửi,
Dệt vội vàng cho kịp với thời gian.
Vàng, trắng, hồng, xanh là màu con thích,
Sao Chúa lại pha màu tím thêm vào,
Con giận dỗi, Chúa kỳ ghê vậy đó,
Một thoáng buồn, nhưng phải dệt tiếp thôi!
Tấm vải đời con, sắc màu đan dệt,
Cả vui mừng chen lẫn với đau thương!
Con cặm cụi, nhưng thời gian đã hết,
Chúa cắt rồi, những hàng chỉ vừa rơi!
Ngày lễ an táng Ngoại 08/10/2020
Ban Truyền Thông
Bài hát: Cát Bụi Hư Vô
Sáng tác: Sr Trầm Hương, FMSR
Trình bày: Ca sĩ Như Ý
Graphics: Lm J.B. Đặng Minh An
Nguồn: VietCatholicNews
COMMENTS