Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên A, 28/07/2020
Thứ Ba Sau Chúa Nhật XVII Thường Niên A: Xin Chúa cũng giúp chúng con biết dấn thân làm việc cho Chúa, đồng thời kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi cho đến ngày hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái nơi chính chúng con và trong xã hội chúng con.
Cầu nguyện như là nói chuyện tâm tình với một người bạn, cầu nguyện là nói chuyện trực tiếp với Chúa. Chúng ta hãy xét xem đời sống cầu nguyện của chúng ta hiện nay ra sao? Cái gì giúp ta dễ dàng tiếp xúc với Chúa?
Một người Kitô hữu mà mất liên lạc với Chúa thì cũng như một người sống trong ngõ cụt, chẳng khác gì hoàn cảnh của người chối bỏ Chúa. Càng cầu nguyện chúng ta càng được biến đổi để trở thành giống Chúa, đặc biệt là trong sự kiên nhẫn và nhân từ của Ngài, như được trình bày trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay.
Thiên Chúa kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày cuối cùng rồi mới ra tay xét xử; trong khi đó, các tôi tớ của Ngài lại muốn bỏ cỏ lùng ngay khi vừa phát hiện ra chúng. Chúng ta noi gương kiên nhẫn của Chúa và học sự kiên nhẫn đó qua việc cầu nguyện tiếp xúc thân tình với Ngài.
COMMENTS