Ta Đói, Các Ngươi Đã Cho Ăn; Ta Khát, Các Ngươi Đã Cho Uống..” (Mt 25:34)
Khi toàn đất nước bắt đầu thi hành lệnh “Giãn cách xã hội” thì khó khăn dồn dập đến với mọi người dân. Con virút Vũ Hán đã làm đảo lộn sinh hoạt trong nếp sống hàng ngày của mọi người, cả giầu lẫn nghèo, cả doanh nghiệp lẫn người buôn thúng bán bưng! Nó đem đến sự đau khổ, phiền muộn, chết chóc, hoang mang lo lắng mà người ta chưa thể tìm cho mình lối thoát!
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phần dân lao động nghèo. Họ phải đi ra đường bươn chải, làm thuê kiếm sống từng ngày, thế mà bây giờ, để an toàn cho tính mạng mình và mọi người, thì phải ở yên trong nhà ít là 14 ngày theo qui định! Trời ơi! Làm sao sống đây?
Nghe được những lời than vãn và nhìn thấy nỗi âu lo của đồng bào nghèo, Dì Bề trên Tổng quyền đã trao đổi với chị em và kêu gọi các ân nhân chung tay tiếp sức để cùng thi hành lời Chúa: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống..” (Mt 25:34)
Gia đình Học Viện được tuyển chọn để lên đường chia sẻ với đồng bào đang cần thiếu. Hai chị em trên chiếc Honda, len lỏi vào các ngõ hẻm quanh co, nơi ở thuê của những người bán vé số hay bán hàng rong.
Những món quà trao đi và những nụ cười nhận lại!
Một tia nắng sáng cũng đủ xua tan bóng tối âu lo và hoảng sợ. Halleluia! Halleluia! Halleluia!
COMMENTS